Ngọc Linh: "Tôi nghĩ, nếu mình chết đi khi con mình còn chưa biết mặt mũi mẹ thì tôi rất tệ"

Tùng Ninh |

"Tôi cực kỳ lên án và khó chịu khi người nào gặp một ai đó mà câu đầu tiên là mập quá hay ốm quá" – ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Ngọc Linh đã hé lộ chuyện bị bầu show ăn chặn tiền cát xê. Nữ ca sĩ tâm sự, cô đi hát trước giờ không mấy bận tâm chuyện cát xê, nếu là chương trình từ thiện thì sẵn sàng hát miễn phí nhưng vì thế nên bị lợi dụng.

Cô nói: "Người ta có lợi dụng tôi. Khi đến diễn, tôi thấy quá trời nhà tài trợ nên mới hỏi tại sao lại nói với tôi rằng không có nhà tài trợ để tôi không lấy chi phí. Khi họ bảo sẽ gửi chi phí cho tôi, tôi nói luôn rằng, một khi đã xác định hát từ thiện thì sẽ mang tâm thế đó lên sân khấu và hát cho khán giả. Nhưng chắc chắn người đó sẽ không bao giờ mời được tôi thêm lần thứ hai nữa, tôi không nhận lời.

Ngọc Linh: Tôi nghĩ, nếu mình chết đi khi con mình còn chưa biết mặt mũi mẹ thì tôi rất tệ - Ảnh 1.

Ngọc Linh

Tôi có đôi lần bị người ta đối xử như vậy nhưng không sao, rồi tôi sẽ nhận được những thứ tốt đẹp hơn".

Ngọc Linh đi hát từ nhỏ và có một sự nghiệp khá suôn sẻ, nhưng lại bất ngờ từ giã showbiz ngay khi ở trên đỉnh cao. Về giai đoạn này, Ngọc Linh chia sẻ: "Năm 2004 là năm thành công với tôi vì tôi vừa nổi tiếng ở công việc ca hát, lại vừa làm MC cho đài truyền hình rất thành công. Hình ảnh tôi gắn liền với chương trình Vui cùng Hugo, quen mặt với khán giả.

Có lẽ vì vậy nên tự nhiên tôi cảm thấy chán đi hát. Người ta mời show 3 ngày, tôi chỉ nhận hát một ngày. Tôi tự nghĩ, nếu cứ như vậy sẽ bị Tổ nghiệp trừng phạt, nên quyết định nghỉ hát luôn.

Tôi nghỉ hát, lập gia đình và sinh con và tập trung chăm con. Tôi ở ẩn luôn, không ai kiếm được tôi. Ai cũng tưởng tôi đi Mỹ định cư.

Ngọc Linh: Tôi nghĩ, nếu mình chết đi khi con mình còn chưa biết mặt mũi mẹ thì tôi rất tệ - Ảnh 2.

Ngọc Linh hồi xưa (bên phải)

Khi sinh con xong, tôi có một khối u ở mũi và bị chẩn đoán là ung thư, phải phẫu thuật. Khi đó, con tôi mới được 1 tháng tuổi. Thông tin đó được lan đi nên mọi người nghĩ vì thế mà tôi phải nghỉ hát nhưng thực ra tôi đã suy nghĩ về chuyện nghỉ hát từ nhiều năm rồi.

Lúc đó, tôi nghĩ, nếu mình chết đi khi con mình còn chưa biết mặt mũi mẹ thì tôi rất tệ. Vì thế, tôi tự vực dậy bản thân, cuộc sống. Sau này, tôi quan niệm mỗi ngày bước lên giường ngủ là phải thảnh thơi, không hờn giận, thù ghét gì hết, phải để cho mỗi ngày mình sống trở nên thật ý nghĩa".

Tiếp đó, Ngọc Linh tâm sự về quá trình trở lại của mình sau biến cố bệnh hiểm nghèo: "Tới năm 2016, tôi quay lại sân khấu với một show của HTV và lúc đó mọi người mới ngỡ ngàng vì tôi vẫn ở Việt Nam.

Khi ấy, tôi có thấy một khán giả bình luận rằng tôi nên thi thoảng đi hát một vài lần, hát lại bài cũ cũng được, để mọi người biết rằng tôi vẫn ở đó, vẫn mạnh khỏe.

Tôi xúc động và quyết định đi hát trở lại, nhưng theo cách riêng của tôi. Tôi không chọn ca hát làm công việc chính nhưng vẫn hát cho khán giả yêu mến mình. Hiện tại, tôi vẫn nhận show nhưng chỉ là show cho người hâm mộ và show thiện nguyện. Chỉ cần biết đó là show thiện nguyện cho trẻ em thì bận mấy tôi cũng đi. Tôi rất yêu mến trẻ em.

Hồi xưa tôi có 36kg, nên khán giả sau hai mấy năm vẫn nghĩ tôi chỉ 36kg. Nhiều người gặp lại tôi cứ thắc mắc sao tôi tăng cân, tròn trịa thế. Đó cũng là áp lực của tôi nên hiếm khi nhận show truyền hình ca hát. Tôi thích nhận talkshow để trò chuyện hơn là ca hát. Tôi hạn chế nhận show ca hát vì ngoại hình của mình đã thay đổi.

Nhưng rồi tôi nhận ra, một ngày còn được sống hạnh phúc thì việc mập ốm không còn quan trọng. Tôi cực kỳ lên án và khó chịu khi người nào gặp một ai đó mà câu đầu tiên là mập quá hay ốm quá. Họ không hiểu người khác đang phải đối diện với nỗi khổ như thế nào. Ai chê mập, tôi buồn lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại