*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngô Sỹ Nguyên

Từ ngã rẽ đau thương đến khát vọng vươn mình - Bài 4: Tiến về Dinh Độc Lập
Thời sự - Xã hội 3 ngày trướcTrong chiến dịch Hồ Chí Minh , các cánh quân của ta từ nhiều hướng tiến về Sài Gòn, mà ở đó điểm đến quan trọng nhất là chiếm lĩnh Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, hai chiếc xe tăng đầu tiên mang số hiệu 390 và 843 của Đại đội 4 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2) tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Gặp lại kíp xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập cách đây 50 năm
Thời sự - Xã hội 16 ngày trước"Chúng tôi tuy không cùng một mẹ sinh ra, mỗi người một quê nhưng chúng tôi có thể là giỗ cùng một ngày..." - pháo thủ số 1 của xe tăng 390 nói.

Chuyện tình của người chỉ huy xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập
Thời sự - Xã hội 7 năm trướcHình ảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975 đã đi vào huyền thoại. Thế nhưng, ít ai biết, ở ngoài đời, người lái chiếc xe tăng này có một tình yêu thật đẹp, lãng mạn với người vợ của mình.

Điện cao thế bảo vệ cổng dinh Độc Lập: Sự thật hay là tin đồn?
Quân Sự 9 năm trướcĐã hơn 40 năm trôi qua, song lúc nào Ngô Sĩ Nguyên - pháo thủ xe tăng số 390 vẫn mong mỏi tìm ra người đã "ngắt cầu dao điện" bảo vệ cổng dinh Độc Lập trưa 30.4.1975.
Gặp pháo thủ số 1 của xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập
Thời sự - Xã hội 11 năm trước(Soha.vn) - Khi mang trên mình trách nhiệm cao cả, xe 843 hay 390 là xe đầu tiên tiến vào Dinh Độc lập không quan trọng vì tất cả đều là chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tâm điểm