Nghệ sĩ Minh Cảnh tuổi 86: Trước một hai ngày về Việt Nam, tôi háo hức như đứa trẻ

Tùng Ninh |

“Tôi còn băn khoăn không biết khi gặp lại mọi người sẽ phải nói gì. Rồi tôi tự nhủ, thôi thì cứ ôm nhau thật chặt, ăn uống sau hỏi thăm sức khỏe của nhau” – nghệ sĩ Minh Cảnh chia sẻ.

Mới đây, trên kênh chính thức của nghệ sĩ Cao Trường Thịnh đã chia sẻ clip quay lại cảnh trò chuyện với nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh khi ông về Việt Nam. Nghệ sĩ Minh Cảnh dù đã ở tuổi 86 nhưng vẫn rất khỏe mạnh, phong độ và ăn mặc thời thượng, trẻ trung.

Ông hào hứng chia sẻ: “Tôi ở tuổi này rồi, nhưng cảm giác trước một hai ngày về Việt Nam vẫn háo hức, mừng rỡ như một đứa trẻ được mặc đồ mới ngày Tết. Tôi mừng lắm, hồi hộp lắm. Trong lòng tôi cứ hồ hởi vì lần này về quê hương được gặp lại những người bạn xưa đã mấy chục năm không gặp, gặp lại khán giả yêu thương mình.

Nghệ sĩ Minh Cảnh tuổi 86: Trước một hai ngày về Việt Nam, tôi háo hức như đứa trẻ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Cảnh

Tôi còn băn khoăn không biết khi gặp lại mọi người sẽ phải nói gì. Rồi tôi tự nhủ, thôi thì cứ ôm nhau thật chặt, ăn uống rồi sau thăm sức khỏe của nhau. Thực ra, tôi muốn về Việt Nam từ lâu rồi vì tôi rời xa quê hương đã gần 20 năm”.

Về tâm nguyện với nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ Minh Cảnh chia sẻ: “Nhiều người bạn tôi thường hỏi tôi, liệu rằng nghệ thuật cải lương cổ truyền có sống được không. Tôi rất cảm động khi gặp câu hỏi này và phải cảm ơn những người hỏi vì chứng tỏ rằng các bạn vẫn dành tình cảm, vẫn yêu mến nghệ thuật cải lương cổ truyền dân tộc và yêu mến chính tôi.

Hồi đó, tôi có mở một nhà hàng nghệ thuật, tức là khách đến vừa ăn uống vừa thưởng thức cải lương. Rất nhiều khán giả, bạn bè đến ủng hộ tôi, tôi vui lắm. Điều đó cho thấy mọi người vẫn yêu mến nghệ thuật cải lương và muốn gìn giữ, bảo tồn nó.

Từ cách đây 40, 50 năm trước, tôi đã từng nói với tất cả anh em nghệ sĩ rằng, tôi ước mong sao có được một kịch bản mà trong đó gom lại tất cả các nhân vật cải lương chúng ta diễn. Từ đó, chúng ta lưu lại được một kỷ niệm trong cuộc đời làm nghệ thuật.

Nhưng nếu có kịch bản như vậy thì cũng chẳng ai mời nổi tất cả nghệ sĩ từng là danh ca lẫy lừng. Ai đủ tiền trả cát xê cho ngần ấy người. Vì vậy nên điều đó sẽ rất khó xảy ra và ý nguyện của tôi đành vất xó. Nhưng dù sao, tôi vẫn nung nấu ý nguyện này và mong muốn thực hiện. Có thể không trọn vẹn nhưng ít ra cũng được phần nào như ý của tôi”.

Nghệ sĩ Minh Cảnh tuổi 86: Trước một hai ngày về Việt Nam, tôi háo hức như đứa trẻ - Ảnh 3.

Đánh giá về các đồng nghiệp, nghệ sĩ Minh Cảnh nói: “Tôi đi hát từ thập niên 60, năm nay tôi đã 86 tuổi mà vẫn hát được cũng là hạnh phúc lắm rồi, không mong gì hơn. Tôi chỉ mong được khỏe mạnh để tiếp tục đứng trên sân khấu.

Ở thời của tôi, nổi danh hàng đầu là ông Út Trà Ôn, kế đến là anh Hữu Phước, Thành Được. Bên tân nhạc, nổi danh là hề râu Thanh Việt, Tùng Lâm. Bên kịch nói có cô Bảy Nam, cô Kim Cương. Bên cải lương có đoàn Thanh Minh Thanh Nga, đoàn Kim Chưởng, đoàn Kim Chung. Các cô đào cải lương nổi tiếng có Mỹ Châu, Lệ Thủy. Hát gần gũi nhất với tôi là Diệu Hiền.

Anh em nghệ sĩ cải lương ngày đó yêu nghề lắm, thường tụ họp lại với nhau để diễn cải lương cho khán giả. Trong số các nghệ sĩ cải lương nổi danh, tôi ấn tượng nhất cô Mỹ Châu. Mỹ Châu xét về tuổi đời, tuổi nghề thì là đàn em của tôi. Tôi cũng chính là người đã nâng đỡ, lo lắng cho Mỹ Châu trong những ngày mới vào nghề. Ông bầu ngày đó dắt tay Mỹ Châu đến để tôi chăm sóc, giúp đỡ về mọi mặt”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại