Ngày Anfield vỡ òa hạnh phúc, Sturridge trở lại để ra đi?

Vân Bình |

Khoảnh khắc điệu nhảy "Riding the wave" xuất hiện trở lại, các cổ động viên Liverpool ăn mừng, nhưng họ có thật sự vui?

Đã hơn 8 tháng kể từ lần cuối cùng Sturridge ghi bàn cho Liverpool tại Premier League. Vốn là một chân sút tài năng, nhưng sự nghiệp của cầu thủ 27 tuổi lại thường xuyên bị những chấn thương hành hạ.

Từ khi đến sân Anfield, Sturridge đã dính phải 10 chấn thương khác nhau, nhẹ thì nghỉ vài ngày, nặng thì phải ngồi ngoài cả nửa mùa bóng. Mùa giải này, anh cũng phải gián đoạn việc thi đấu đến hai lần, và chỉ vừa trở lại danh sách thi đấu ở trận gặp Everton cách đây hơn 1 tuần.

Ngày Anfield vỡ òa hạnh phúc, Sturridge trở lại để ra đi? - Ảnh 1.

D(iễu nhảy "Riding the Wave" đã trở lại trên Anfield

Những chấn thương dai dẳng, cùng với sự xuất hiện của Sadio Mane, trong khi những Divock Origi, Roberto Firmino và Adam Lallana chơi ngày càng hay hơn trên hàng công của đội bóng thành phố cảng, tương lai của Sturridge bỗng rơi vào bất định. Người ta đồn rằng anh muốn ra đi để thực sự được chơi bóng.

Thực tế là ở mùa bóng năm nay, Sturridge mới chỉ có tên trong đội hình xuất phát 4 lần, cùng với 7 lần vào sân từ băng ghế dự bị tại Premier League. Tổng thời gian anh có mặt trên sân chỉ là 407 phút. Và bàn thắng ở phút 70 trước Stoke City đã chấm dứt 656 phút liên tiếp tịch ngòi của tiền đạo người Anh tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Đáng nói, ngay sau khi vào sân thay Origi, Sturridge đã được Ryan Shawcross "tặng" một món quá đỗi bất ngờ. Đội trưởng của Stoke chuyền về cho thủ môn Lee Grant nhưng không quan sát. Bóng đến chân tiền đạo của Tam sư. Anh dễ dàng loại bỏ Grant trước khi đá bóng vào gôn trống. Tiếp sau đó tất nhiên là điệu nhảy ăn mừng "Riding the wave" quen thuộc của Sturridge.

Cuối trận, Sturridge và Jurgen Klopp đã trao nhau một cái ôm. Những người tinh ý nhanh chóng cho rằng đây chỉ là hành động chiếu lệ, với khuôn mặt đầy lạnh lùng của vị huấn luyện viên người Đức. Nhưng chúng ai cũng tin rằng, niềm vui của Sturridge khi được ra sân, thi đấu và ghi bàn là sự thật.

Ngày Anfield vỡ òa hạnh phúc, Sturridge trở lại để ra đi? - Ảnh 2.

Sturridge và Klopp có cùng nhìn về một hướng?

Bỏ qua vấn đề chấn thương, sự trở lại của anh là một cú hích lớn với Liverpool khi Premier League đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Một Sturridge khỏe mạnh hoàn toàn có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng thủ và khiến bao đội bóng phải kinh sợ.

Trong bốn mùa giải đã qua ở sân Anfield, hiếm có mùa nào mà tiền đạo mang áo số 15 ra sân được 15 trận tại Premier League. Duy chỉ có mùa giải 2013/14, anh ra sân 29 trận và ghi đến 21 bàn thắng, một hiệu suất trong mơ với mọi tiền đạo.

Đối thủ tiếp theo của Liverpool chính là Man City, đội bóng cũ của Sturridge. Anh và James Milner chính là dấu gạch nối giữa hai đội bóng. Cả hai đang ráo riết bám đuổi Chelsea và kẻ bại trận sẽ bị bỏ lại và mọi hy vọng sẽ gần như bị dập tắt.

Chắc chắn là Sturridge sẽ rất muốn thể hiện mình. Anh muốn chứng tỏ với Klopp, muốn khẳng định rằng mình đã trở lại, và có chăng anh muốn thể hiện thật tốt để ra đi.

Ngày Anfield vỡ òa hạnh phúc, Sturridge trở lại để ra đi? - Ảnh 3.

Liverpool đè bẹp Stoke và tiếp tục bám đuổi Chelsea

Phiên chợ Đông đã chuẩn bị đến ngày mở cửa và một cái tên hot như Sturridge chắc chắn sẽ khiến các đội bóng khác phải đứng ngồi không yên.

Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Các cổ động viên Liverpool không hề muốn Sturridge ra đi, cũng có thể anh chưa bao giờ có ý định đó. Nhưng hoàn cảnh đẩy đưa và tác động vào lựa chọn của mỗi con người.

Nếu còn cơ hội, hãy cháy hết mình, vì biết đâu đó là lần cuối cùng còn được gọi tên nhau.

Clip trận thắng 4-1 của Liverpool trước Stoke City:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại