Nga "nổi giận" khi Thổ hạ 3 chứ không phải 2 máy bay Su-24 ở Idlib

Đức Trí |

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bắn hạ 3 máy bay Su-24 ở Idlib trong cuộc tấn công hôm 1/3 vừa qua, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã triệt để "chọc giận" Nga khi thách thức quyền thống trị trên không của Moscow ở Syria.

Từ ngày 1/3, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức phát động chiến dịch quân sự mang tên “Lá chắn mùa xuân” (spring shield) nhằm đánh bật Quân đội Syria (SAA) ra khỏi tỉnh Idlib, chiến dịch này nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga nổi giận khi Thổ hạ 3 chứ không phải 2 máy bay Su-24 ở Idlib - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp chỉ huy chiến dịch ở tiền tuyến. Nguồn: Sohu.

Theo báo cáo của thông tấn xã Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, để mở đường cho chiến dịch, Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng máy bay không người lái hủy diệt hoàn toàn sân bay quân sự Al-Nayrab ở Aleppo, đây là sân bay quan trọng của SAA trong hoạt động sử dụng máy bay chiến đấu tấn công lực lượng phiến quân ở Idlib.

Báo cáo cũng dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara đã tiêu diệt 2 máy bay chiến đấu, 1 máy bay không người lái, 8 máy bay trực thăng, 103 xe tăng, 19 xe bọc thép chở quân, 72 pháo/lựu pháo, 3 hệ thống phòng không, 15 hệ thống chống tăng/pháo cối, 56 xe bọc thép, 9 kho đạn dược và 2.212 sĩ quan, binh sĩ Syria. Tuy nhiên, tuyên bố này đang bị nhiều bên nghi ngờ, và cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang “phóng đại” kết quả để cổ vũ binh lính của mình.

Trong chiến tích vừa thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ, điều thu hút sự chú ý của dư luận đó là việc máy bay Su-24 của Syria bị tiêu diệt. Đây được cho là máy bay của Không quân Syria, nhưng nhiều phương tiện truyền thông tin rằng những máy bay chiến đấu này thực sự thuộc về Nga.

Theo báo cáo của đài truyền hình độc lập của Trung Đông alghad TV, ngoài việc phá hủy ba hệ thống phòng không (nghi là Pantshir-S1do Nga sản xuất), thì Thổ Nhĩ Kỳ còn tiêu diệt 3 máy bay chiến đấu Su-24, chứ không phải là 2 máy bay Su-24 như báo cáo của các phương tiện truyền thông vừa qua. Hiện, chiếc máy bay thứ 3 vẫn chưa tìm được tung tích hạ lạc.

Nga nổi giận khi Thổ hạ 3 chứ không phải 2 máy bay Su-24 ở Idlib - Ảnh 3.

Phi công trên Su-24 bị bắn hạ đã nhảy dù thoát thân thành công. Nguồn: Sohu.

Điện Kremlin đến nay vẫn chưa đưa ra phản ứng gì với hành động không kích của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng theo một số nguồn tin, hành động của Ankara đã triệt để “chọc giận” Nga khi hoàn toàn phớt lờ các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên trước đó, hành động này cũng đã thách thức sự “thống trị” trên không của Nga ở Syria.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh, gỡ bỏ tất cả các hạn chế trong việc sử dụng hệ thống S-300 của Nga ở Syria, khi cần thiết, có thể bắn hạ bất kỳ phương tiện bay nào xâm phạm không phận Idlib.

Trước đó, tối 1/3 (giờ Moscow), Chuẩn đô đốc Oleg Zhuravlev, chỉ huy Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria cũng thông báo, Nga không thể bảo đảm an toàn bay cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chính phủ Syria đóng cửa không phận Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại