Nếu có ai có thể đứng dậy sau thất bại, đấy phải là Mourinho

Quế Nam |

Lần trở về Stamford Bridge gần nhất, Mourinho đã phải chuốc lấy một trong những ký ức hãi hùng nhất sự nghiệp. Lần này là một tâm thế khác, và liệu sẽ có một kết cục khác?

1. Mourinho là một người chiến thắng. Ông giành lấy những danh hiệu ở mọi nơi mình đi qua. Sau hơn nửa mùa bóng đầu tiên tại Man United, Mourinho đã có danh hiệu đầu tiên sau khi đánh bại Southampton ở chung kết Cúp Liên đoàn.

Nhưng bên cạnh một người giỏi chiến thắng, ông còn là kẻ thua cuộc tồi. Sir Alex Ferguson từng thừa nhận mình là "một kẻ thua trận tồi", Mourinho chưa biết có kế thừa được di sản của Ferguson hay không, nhưng cái thói quen tháu cáy khi thất trận thì quả "một chín một mười" với huyền thoại người Scotland.

Khi Mourinho trở lại Stamford Bridge hồi đầu mùa, ông cũng đối diện với đội bóng đã sa thải mình hai lần. Ông đối diện với đội bóng duy nhất mà mình thực tâm yêu mến và muốn gắn bó lâu dài. Ngày ấy, các fan Chelsea đã lo sợ một thất bại, bởi đâu có ai hiểu rõ Chelsea hơn Mourinho. Cũng bởi vì họ yêu Mourinho nhiều hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử.

Nếu có ai có thể đứng dậy sau thất bại, đấy phải là Mourinho - Ảnh 1.

Khi tiếng còi dứt trận vang lên, một kết quả ít ai ngờ đến nhất đã diễn ra: 4-0 cho Chelsea. Có lẽ đấy là trận cầu mang tính bước ngoặt. Bởi vì những ai vẫn đang còn nhớ Mourinho giờ cũng đều chuyển sang toàn tâm ủng hộ Antonio Conte.

Với Man United, đấy cũng là trận thua đậm nhất của họ trước Chelsea kể từ năm 1999 (0-5). Nhưng ngày ấy, Man United phải chơi với 10 người trong vòng 70 phút. Còn cuộc chạm trán tháng 10 năm ngoái, M.U đủ quân, họ chỉ thiếu nhuệ khí và một chiến thuật hợp lý từ ông thầy của mình.

2. Khi Chelsea ghi bàn ấn định tỷ số, Conte đã thực hiện động tác của một rocker, kêu gọi tiếng vỗ tay và hò hét từ khán giả nhà. Hành động ấy giúp Conte chính thức đi vào lòng các CĐV Chelsea, và tất nhiên khiến Mourinho cực kỳ ngứa mắt. Stamford Bridge từng là nhà ông, nhưng nay đang tôn vinh một con người khác.

Conte tất nhiên là không nhận mình sai, ông cũng không biến sắc mặt khi Mourinho nói đểu vào tai ông: "Hãy làm việc ấy khi tỷ số đang là 0-0 ấy".

Conte nói: "Tôi nghe tiếng những CĐV United vẫn đang ca hát, trong khi CĐV của chúng tôi lại im lặng sau một màn trình diễn tuyệt vời. Và tôi muốn đám đông hãy cổ vũ cho các cầu thủ của chính họ, với tôi việc ấy bình thường".

CĐV Chelsea im lặng, có lẽ một phần bởi Mourinho. Thần tượng một thời của họ đang đón nhận một trong những thất bại bẽ bàng nhất sự nghiệp. Nhưng sau cú vung tay của Conte, Stamford Bridge đã thay đổi.

Nếu có ai có thể đứng dậy sau thất bại, đấy phải là Mourinho - Ảnh 2.

Từ tháng 10 ấy, Chelsea cũng thay đổi. Bây giờ, thật khó tìm thấy một CĐV nào ở Chelsea không yêu quý Conte. Và trên mặt báo, cũng không một ai hoài nghi chiến thuật tài tình của Conte và khả năng vô địch Premier League của họ mùa này.

Hôm nay, Mourinho trở lại Stamford Bridge lần nữa, cho trận đấu tại vòng 6 Cúp FA. Băng rôn "Một trong chúng ta" mà các CĐV Chelsea dành tặng ông ngày ấy có lẽ sẽ được tháo xuống.

Mourinho vẫn là người mang về chức vô địch Anh đầu tiên cho họ sau 50 năm, vẫn là người sở hữu 3 trong tổng cộng 5 chiếc Cúp Premier League trong lịch sử CLB. Nhưng các CĐV Chelsea đã chọn nhìn về phía trước.

3. Không rõ Mourinho cảm thấy hưng phấn hay thất vọng khi lá thăm cho Man United gặp Chelsea, nhưng rõ ràng là ông giờ đã toàn tâm cho Man United. Đã có lúc ông cảm thấy mệt mỏi vì gia đình thì ở cả London, còn bản thân ông vò võ một mình ở Manchester.

Giờ thì giai đoạn "thích nghi" ấy đã qua đi, ông đã có thể tập trung tốt hơn vào công việc. Và nếu có một ai có thể đứng dậy sau một trận thua 0-4 thì đấy chính là Mourinho.

Trận El Clasico đầu tiên ở Tây Ban Nha, Mourinho thua Barcelona của Pep Guardiola đến 0-5. Nhưng sau đó, chính Mourinho là người chặn đứng vương triều của Pep tại La Liga.

Nếu có ai có thể đứng dậy sau thất bại, đấy phải là Mourinho - Ảnh 3.

Nếu Man United, chắc chắn Mourinho sẽ lại "xấu xí".

Vấn đề bây giờ là Man United đang mỏi mệt, sau một chuyến hành quân đến tận Rostov cho trận đấu tại Europa League. Vấn đề là Man United chỉ mới thắng được 2, trong 15 chuyến hành quân gần nhất đến Chelsea.

Vấn đề là Zlatan Ibrahimovic sẽ không thể đá vì án treo giò, và các cầu thủ sẽ không thể đạt trạng thái tối ưu sau một cuộc di chuyển dài đến 4.500 dặm.

Nếu Mourinho thắng, ông ta sẽ ca ngợi... đối thủ, như một cách đề cao đội nhà. Còn nếu thua, Mourinho sẽ lại trưng ra bộ mặt xấu xí, sẽ đổ lỗi và viện dẫn đủ mọi lý do. Nhưng các CĐV Man United thích những người như thế, bởi văn hóa chiến thắng chỉ trở lại với những người căm ghét thất bại. Ngày về tập hai của Mourinho quả thực đáng đợi chờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại