Đi dạo ở Hà Nội trong những ngày nắng nóng, người ta dễ nhìn thấy một sự trái nghịch thú vị: những cô nàng người Việt rất sợ cái nắng gay gắt, và bằng mọi giá che đậy cơ thể bằng đủ thứ phụ kiện lỉnh kỉnh, nào là áo chống nắng, váy chống nắng, khẩu trang, kính mắt, tất chân.
Còn những cô gái Tây lại vui vẻ ăn mặc thoải mái, thậm chí hở nhiều phần da thịt trên cơ thể để tận hưởng cái nắng xứ nhiệt đới.
Những ngày hè Hà Nội, các chị em sẵn sàng hy sinh vẻ thướt tha, thanh lịch, chẳng màng đến quyến rũ, miễn là toàn thân được che kín khỏi cái nắng gay gắt.
Chỉ hở đúng hai bàn tay để điều khiển xe, đó là cách nhiều cô nàng "sống sót" qua mùa hè nóng bỏng mà vẫn giữ được làn da trắng.
Ảnh đẹp up Facebook ư, váy xinh tung tăng ư, để lúc khác nhé! Trời nắng nóng thế này, chị em sẵn lòng biến mình thành "đụn vải di động" khi ra đường.
Không lộ rõ vẻ xinh tươi như thường ngày cũng không sao, vớt vát lại thời trang bằng áo chống nắng sặc sỡ vậy!
Trái ngược hẳn với những cô nàng sinh ra trong xứ nhiệt đới, những cô nàng Tây có vẻ khá thoải mái trong việc khám phá phố phường Hà Nội với những trang phục đúng chất mùa hè.
Dù cái nắng gay gắt có thể làm khó họ một chút, nhưng phơi nắng luôn là việc làm yêu thích của du khách nước ngoài.
Với người phương Tây, làn da rám nắng được coi là một trong những chuẩn mực của vẻ đẹp khỏe khoắn, có tập luyện và năng động.
Ánh nắng gay gắt đôi lúc khiến khách du lịch hơi ngại ngần, nhưng không ngăn họ khám phá phố phường.
Đến chiều tối, khi ánh dương tắt hẳn, đó là lúc các cô gái Việt chứng tỏ sự "nguy hiểm" của mình với những trang phục ngắn hết cỡ.