Nam thanh niên tuyên bố "tẩm xăng tự thiêu" nếu... đủ like

Luna |

Hành động của chàng trai này hẳn nhiên khiến số đông phải kinh ngạc, nhưng sự thật là...

Chuyện đăng ảnh, đăng status... nhằm câu like, câu share âu cũng đã quá nhiều trên mạng xã hội. Không ít lần dân mạng đã từng tin sái cổ vào những câu chuyện lâm li bi đát để rồi tưng hửng nhận ra rằng... mình bị lừa.

Và điều này một lần nữa được lặp lại trong sự vụ liên quan đến chàng thanh niên có tên là N.T. Chuyện chẳng là, ngày hôm qua, anh chàng bỗng dưng đăng lên một đoạn status khiến người xem phải giật mình hoảng hốt như sau:

"Bức hình này đủ 40k Like tôi đổ xăng từ trên người xuống lấy hột quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hoá (quận 11, Tp. Hồ Chí Minh - PV)!!!

Đủ like sẽ làm tôi nói tôi làm! Share mạnh có cái hay hấp dẫn để xem".

Nam thanh niên tuyên bố tẩm xăng tự thiêu nếu... đủ like - Ảnh 1.

Và sau một thời gian ngắn được cộng đồng mạng "chung tay góp sức", đoạn chia sẻ của chàng thanh niên này đã nhận được hơn 87.000 like, hơn 5.600 lượt chia sẻ và 8.300 bình luận.

Kèm theo đó, lượng theo dõi chàng thanh niên cũng tăng vùn vụt trong thời gian ngắn, lên tới hơn 150.000 người. Chắc hẳn, rất nhiều trong số đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi xem cậu bạn này "nói là làm" tới đâu.

Đến bây giờ, N.T lại tiếp tục cho đăng tải một đoạn chia sẻ như muốn thanh minh với mọi người về những tuyên bố hùng hồn trước đó.

Nam thanh niên tuyên bố tẩm xăng tự thiêu nếu... đủ like - Ảnh 2.

N.T có viết:

"Tôi có sống sao cũng kệ tôi đi, người ngoài cuộc thì ngưng phán xét. Nếu bạn đặt trường hợp như tôi đi thử xem bạn có làm như tôi không?

Ở đời mà có dại mới có khôn, đâu ai mà hoàn hảo, thần thánh chưa chắc đã hoàn hảo nói chi con người. Ai có sai phạm cũng biết tự mình sửa, tự nhận lỗi bản thân mình trước đi rồi hãy trách lỗi của người khác.

Ai là con người cũng như nhau cả thôi mỗi người điều có suy nghĩ riêng cả không ai phạm ai, tôi đã phạm ai chưa?

Ra đường chơi bạn có cách chơi của bạn tôi có cách chơi của tôi, không ai phạm ai mọi người bình đẳng, hơn thua nhau ở cái ai giỏi kiếm tiền hơn thôi, lẽ sống tôi tuy không bằng ai nhưng tôi sống kohông đụng chạm bạn hà cớ gì bạn đụng tôi!

Tôi không theo phe cánh nào cả tôi sống theo cách chim thích bay thích tự do đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra. Sai tự sữa lỗi tự nhận tôn trong nể nang nhau mà sống đừng làm quá tôi buộc phải chống lại những gì bạn đả gây ra cho tôi. Okay!"

Đoạn chia sẻ này của N.T khiến nhiều người nhận ra rằng, mình đã "bị lừa" khi tin vào những gì anh chàng đã chia sẻ. 

Nhưng xét ở một khía cạnh khác, dù là bất kì ai, dù là trong suy nghĩ cũng không nên mang chuyện sống chết ra để làm trò câu like.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại