Nam NSƯT bán kim cương cứu trợ bão lũ: U50 không cưới vợ, sinh con, dành trọn cho nghệ thuật và từ thiện

Chí Lâm |

Những việc làm thiện nguyện của Đại Nghĩa được nhiều người ủng hộ và ngưỡng mộ.

Nam nghệ sĩ bán kim cương cứu trợ đồng bào lũ lụt

Sau khi bão Yagi gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Bắc, nhiều sao Việt, trong đó có MC Đại Nghĩa đã chung sức chung lòng ủng hộ, cứu trợ đồng bào lũ lụt. Không chỉ nhiệt tình ủng hộ lương thực, thuốc men, áo phao, vài ngày qua, Đại Nghĩa và nhóm bạn thân của anh còn đích thân đến các nơi bị tàn phá nặng sau bão tại Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên để cứu trợ, giúp đỡ bà con.

 - Ảnh 1.

MC Đại Nghĩa

Khi đến địa điểm từ thiện đầu tiên là thôn Làng Nủ, ngôi làng bị trận lũ kinh hoàng cuốn trôi, khiến 66 người tử vong và mất tích, gieo tang thương cho hàng chục gia đình, Đại Nghĩa xúc động chia sẻ: "Một ngày đến làng Nủ ở Lào Cai. Đoạn đường gập ghềnh khó đi lắm, nếu không phải tài xế rành đường thì chắc chắn không thể nào qua được.

Khi chỉ còn cách mười mấy km nữa là tới thì địa phương báo tin đoạn đường phía trước bị sạt lở, không thể đi được nên đành phải vòng lại, đi một đoạn đường vòng hơn 80km nữa. 4h chiều mới đến nơi. Do công tác cứu hộ và địa hình hiểm trở nên phải có giấy từ chính quyền địa phương thì đoàn mới được vào tận nơi.

 - Ảnh 2.

Ở đây, sau trận lũ vừa rồi, mọi thứ vẫn còn tan hoang lắm. Những nhóm cứu hộ vẫn đang liên tục làm việc để tìm người bị cuốn trôi mất tích. Những người thân đứng trên bờ dõi theo nhóm cứu hộ với gương mặt thất thần.

Nghĩa cùng những người bạn đến tận nơi làm việc với địa phương để trao tặng 500 phần cho bà con. Nhưng có nhiều thôn do vẫn còn bị cách trở bởi sạt lở, xe không thể đến được và người dân cũng không thể ra để nhận, nên dù có muốn cũng không còn cách nào khác. Nghĩa trao lại cho Mặt trận Tổ quốc địa phương ở đây để vài ngày nữa sẽ mang đến tận nơi cho bà con.

Cảm ơn những người bạn của Nghĩa đã cùng nhau chia sẻ để mang đến những điều ý nghĩa cho bà con nơi đây".

Trong hành trình từ thiện của mình, Đại Nghĩa cho biết, anh không kêu gọi quyên góp, mà chỉ nhận từ những người bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Bản thân nam MC đã bán đi số vàng, kim cương được những khán giả, người thân tặng trong nhiều năm qua để có thêm chi phí cứu trợ bão lũ.

 - Ảnh 4.

Những ngày qua, Đại Nghĩa và các bạn đã đến nhiều nơi bị tàn phá nặng sau bão Yagi để cứu trợ, giúp đỡ bà con

“Đây là những món quà mà Nghĩa được nhận trong mấy năm qua từ những người thân yêu của mình trong các dịp quan trọng. Ngày mai sẽ mang đi bán hết, góp thêm chút tiền để mua bánh chưng”, anh chia sẻ.

Nói rõ lý do không kêu gọi từ thiện, Đại Nghia cho hay: "Đây là việc làm phát tâm của Nghĩa và những người bạn đồng nghiệp thân thiết cùng làm, nên từ bữa giờ Nghĩa phải từ chối rất nhiều những bạn gần xa muốn cùng đóng góp. Nghĩa hiểu và trân trọng tấm lòng của các bạn nhưng Nghĩa không thể nhận, mong các bạn thông cảm nhé".

Tuổi U50 không kết hôn, một lòng cống hiến cho nghệ thuật và các hoạt động từ thiện

NSƯT Đại Nghĩa là gương mặt thân thuộc với khán giả. Anh là người dẫn của nhiều chương trình truyền hình ăn khách, được mệnh danh là "MC quốc dân". Ngoài ra, Đại Nghĩa còn đóng phim và là một diễn viên kịch nói tài năng.

Sau hơn 2 thập kỷ làm nghề, Đại Nghĩa sở hữu khối tài sản khủng nhưng có cuộc sống bình dị, ít khoe khoang trên mạng xã hội. Nam MC lập quỹ từ thiện để giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa, xây dựng nhà cửa cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn.

 - Ảnh 5.

Đại Nghĩa sống giản dị, tích cực làm từ thiện nhiều năm qua

Ở tuổi 46, Đại Nghĩa sống bình dị, ăn chay trường, hướng Phật. Anh không kết hôn, dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật và các hoạt động thiện nguyện.

Đại Nghĩa từng chia sẻ về ước nguyện xuất gia trong chương trình Hẹn hò cùng Cát Tường: "Từ nhỏ tôi đã muốn đi tu. Khoảng năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học, tôi đấu tranh nội tâm giữa hai con đường. Một là mình trở thành tu sĩ. Hai là mình trở thành nghệ sĩ.

Nhưng tôi là con một trong nhà nên thời điểm đó, gia đình tôi có ý ngăn cản. Lúc đó, tôi ước ao có người anh hoặc người em thay thế trách nhiệm gia đình. Từ nhỏ, tôi đã nói với ba mẹ là muốn đi tu. Nhưng tôi cũng nghĩ ba mẹ sau này già yếu ai nuôi. Đó là sự giằng xé rất lớn"..

Sau khi tham gia một khóa tu vào năm 2022, Đại Nghĩa càng sống an lạc, đồng thời mong muốn làm được nhiều việc thiện hơn.

 - Ảnh 6.

Anh chia sẻ với báo Giác Ngộ: "Khi được học Phật pháp và được áp dụng một phần nào đó vào thực tế cuộc sống, trước tiên con đã thấy là mình "thành công" khi tìm được an lạc, hạnh phúc cho chính mình.

Hạnh phúc này không phải địa vị, không phải là danh vọng trong công việc, không phải là những tiện nghi của cuộc sống mà là sự bằng lòng với những gì mình đang có, không bon chen để đạt thêm thành công bằng mọi giá, biết vui với thành công của người khác, biết chan hòa và bao dung với đồng nghiệp và những người xung quanh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại