Mưa bàn thắng ở Stamford Bridge, Chelsea có trận hòa "thót tim" trước đối thủ từ Italia

Triệu Mẫn |

Có những lúc những tưởng thầy trò Conte đã dễ dàng ẵm trọn 3 điểm ngay trên sân nhà nhưng cuối cùng lại phải cực kỳ chật vật để giữ lại 1 điểm.

Ở Premier League, Conte gặp thất bại trước Man City của Pep Guardiola. Ra đấu trường Champions League, 3 tuần sau ngày thua cuộc ấy, suýt chút nữa những "cựu Man City" tiếp tục khiến Chelsea phải ôm hận.

Trong trận đấu giữa Chelsea và AS Roma ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Edin Dzeko ghi hai bàn thắng. Một trong số đó là cú volley tuyệt đẹp. Aleksandar Kolarov - cựu Man City khác cũng góp công bằng một bàn thắng và một đường kiến tạo. 

Mưa bàn thắng ở Stamford Bridge, Chelsea có trận hòa thót tim trước đối thủ từ Italia - Ảnh 1.

David Luiz mở tỉ số trận đấu.

Chelsea là đội mở tỉ số trận đấu trước trong cuộc đối đầu diễn ra ở Stamford Bridge ở phút thứ 11 do công của David Luiz.. Hazard gia tăng cách biệt ở phút thứ 37. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Bỉ ở Champions League sau 952 ngày (từ ngày ghi bàn vào lưới PSG 11/3/2015).

Tuy nhiên, Roma cũng chứng minh cho tất cả thấy được họ không hề là đối thủ dễ đối phó. Kolarov ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho đội bóng Italia ngay cuối hiệp 1.

Mưa bàn thắng ở Stamford Bridge, Chelsea có trận hòa thót tim trước đối thủ từ Italia - Ảnh 2.

Kolarov rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Sang hiệp 2, Roma có thêm 2 siêu phẩm từ Edin Dzeko. Từ đường phất bóng của Fazio, Dzeko tung cú volley tuyệt đẹp san bằng cách biệt.

Phút 70, từ cú đá phạt của Aleksandar Kolarov, chính Dzeko đánh đầu tung lưới Chelsea đưa Roma vươn lên dẫn trước 3-2.

Mưa bàn thắng ở Stamford Bridge, Chelsea có trận hòa thót tim trước đối thủ từ Italia - Ảnh 3.

Sao Roma ăn mừng bàn thắng.

Hoảng hốt trước nguy cơ thua ngược, đội chủ nhà tràn lên tấn công và Eden Hazard chính là vị cứu tinh. 5 phút sau pha làm bàn thứ 3 từ Roma, tiền đạo người Bỉ đánh đầu chính xác, ấn định tỉ số hòa 3-3.

Mưa bàn thắng ở Stamford Bridge, Chelsea có trận hòa thót tim trước đối thủ từ Italia - Ảnh 4.

Hazard ấn định tỉ số trận đấu.

Với 1 điểm có được trong trận hòa có đến 6 bàn thắng, Chelsea tiếp tục đứng đầu bảng C Champions League 2017/18.

Sau trận đấu, Conte tỏ ra thất vọng với cách chơi của học trò:

"Thành thật mà nói tôi không thích cách chơi của Chelsea trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tôi nhận trách nhiệm về điều này".

Vị chiến lược gia người Italia cũng tỏ ra tức giận trước phát biểu của Mourinho về chuyện người người chỉ biết "khóc" khi nhìn vào danh sách chấn thương:

"Nếu anh ta nói về tôi, tôi nghĩ anh ta nên nhìn về đội hình của mình, tự hỏi bản thân mình chứ không nên nhắm vào người khác. Tôi nghĩ Mourinho phải nhìn thấy và hiểu những gì đã từng diễn ra ở Chelsea chứ".

Đội hình thi đấu:

Chelsea (3-5-2); Courtois 6.5; Azpilicueta 5,5, Christensen 6, Cahill 6,5; Zappacosta (Rudiger 77, 5) 6, Fabregas 5.5, Luiz (Pedro 57, 6.5) 7.5, Bakayoko 6.5, Alonso 6; Hazard (Willian 80) 8, Morata 7

Bàn thắng: Luiz (11'), Hazard (37, 75)

Thẻ vàng : Bakayoko (69')

Roma (4-3-3): Alisson 6; Peres 6, Fazio 6.5, Chúa Jêsus 6,5, Kolarov 7,5; Nainggolan 6, Gonalons 6.5, Strootman (Florenzi 83) 6; Perotti (El Shaarawy 88) 7.5, Dzeko 8, Gerson 6

Bàn thắng: Kolarov (40'), Dzeko (64, 70)

Trọng tài : Damir Skomina (Slovenia)

Mưa bàn thắng ở Stamford Bridge, Chelsea có trận hòa thót tim trước đối thủ từ Italia - Ảnh 5.

Chelsea vẫn đứng đầu bảng C

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại