Mourinho: Trọng tài sai thế thì tôi "bó tay" rồi

Lupo |

Thất bại của Man United đã khiến Mourinho cảm thấy bực bội.

Hành quân đến sân của Watford với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Cuối cùng, Man United phải ra về tay trắng. Trận thua 1-3 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tham vọng của Quỷ đỏ.

Sau trận đấu, Mourinho tỏ ra khá bức xúc: "Man United thất bại do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, chính chúng tôi chơi không tốt. Cả đội thi đấu dưới sức và một vài cá nhân phạm sai lầm dẫn tới bàn thua. Nguyên nhân này, chúng tôi có thể khắc phục được.

Trận đấu hôm nay, may mắn không đứng về phía chúng tôi. Man United chơi khá tốt, tạo ra các cơ hội nhưng Ibrahimovic lại quá "đen".

Nguyên nhân cuối cùng nằm ở trọng tài. Tình huống dẫn tới bàn thắng đầu tiên của Watford đã rõ ràng lắm rồi. Tôi không muốn tranh luận gì cả, nó rõ ràng y như pha bóng với Man City tuần trước vậy.

Trọng tài chính và trọng tài biên đều đã sai lầm. Nhưng tôi đành chịu, không thể nào kiểm soát được điều này".

Watford 3-1 Man United

Về pha bóng Man United nhận bàn thua đầu tiên, có vẻ như Mourinho đã đúng. Martial đã bị phạm lỗi và nếu xử lý chính xác, trọng tài phải cho Quỷ đỏ được hưởng quả phạt thay vì để trận đấu tiếp tục, dẫn tới việc De Gea phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, màn trình diễn tổng thể trong cả trận của Man United là rất đáng thất vọng. Phóng viên Peter Staunton của tờ Goal nhận xét: "Không kết cấu, không ý tưởng, Man United đã hạ cánh sau 3 trận thua liên tiếp. Giờ đây họ trông như một mớ hỗn độn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại