Một nữ NSƯT làm bà mai tiết lộ 3 nỗi cay đắng: "Tôi bị ức chế và cảm thấy cay"

Tùng Ninh |

"Trong công việc, có đôi ba lần tôi bị ức chế và cảm thấy cay" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, NSƯT Cát Tường đã tiết lộ ba điều khiến cô cay đắng trong sự nghiệp:

"Trong công việc, có đôi ba lần tôi bị ức chế và cảm thấy cay. Hồi xưa, tôi là diễn viên kịch tại sân khấu 5B. Tôi coi nơi đó như nhà của mình, diễn hàng đêm, hàng tuần.

Một nữ NSƯT làm bà mai tiết lộ 3 nỗi cay đắng: "Tôi bị ức chế và cảm thấy cay"- Ảnh 1.

NSƯT Cát Tường

Tới lúc sân khấu 5B đóng cửa, tôi hụt hẫng và cay. Sau đó, tôi gặp một nhóm nhạc kịch và làm việc cùng các bạn. Chúng tôi là một trong những nhóm nhạc kịch đầu tiên ở Sài Gòn. Chúng tôi mong muốn phát triển và cống hiến cho khán giả nhiều vở nhạc kịch hay, đều là những người trẻ với khát vọng.

Nhưng vì không có sân khấu diễn cố định, không có ngôi nhà riêng cho mình nên chúng tôi buộc phải dừng lại. Với một nhóm kịch mà phải đi thuê sân khấu diễn nay đây mai đó thì không thể duy trì lâu dài được.

Chúng tôi đã cố gắng bươn chải, làm đủ thứ để duy trì nhóm nhạc kịch nhưng đến một lúc cũng phải tan rã nhóm. Đó là điều khiến tôi cay đắng.

Gần đây nhất, mọi người hay hỏi tôi sao không làm bà mai bà mối nữa, chứng tỏ tôi đã làm tốt vai trò đó để khán giả nhớ tới tôi, khán giả là người đánh giá tốt nhất. Nếu tôi làm chưa tốt mà rời đi thì không có gì cay đắng. Nhưng nếu tôi đã làm tốt mà rời đi thì đương nhiên tôi phải cay đẳng. Đó là ba điều khiến tôi cay đắng".

Tuy nhiên, Cát Tường lại thừa nhận: "Ở giai đoạn mới vào nghề, tôi vẫn thấy mình là người may mắn vì từ khi vào nghề tới giờ, tôi đam mê, yêu thích điều gì đều tự thực hiện được. Tôi không phải quá vất vả, khổ cực để có được điều mình mong muốn.

Một nữ NSƯT làm bà mai tiết lộ 3 nỗi cay đắng: "Tôi bị ức chế và cảm thấy cay"- Ảnh 3.

Tôi nghĩ, mình sinh ra để làm diễn viên vì nếu không làm diễn viên, tôi cũng không biết làm gì khác. Vì vậy, những đắng cay trong nghề với tôi không quá nghiệt ngã.

Mọi thứ đều có sự sắp đặt để nó phải như thế, nên điều gì đến hay đi cũng đều có lí do, không có gì phải quá đau đớn, cay đắng, dù nó là cay đắng thật.

Sau 30 năm trong nghề, có những lúc tôi bị gián đoạn tưởng chừng phải bỏ nghề, nhưng rồi đến giờ vẫn theo nghề và ngồi đây được".

Về quan điểm nghề nghiệp, Cát Tường chia sẻ: "Từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ, khát khao về đầu tư cho làm nghề. Tôi không ngồi đợi cơ hội tới mà luôn chủ động tạo ra nó. Từ hồi ở sân khấu 5B tôi đã là bà bầu. Tới khi làm nhóm nhạc kịch, tôi cũng kết hợp đầu tư.

Sau này, tôi cũng toàn tự bỏ tiền túi ra làm show diễn cho mình chứ chẳng nhờ ai được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại