Một nữ NSND mua ô tô từ năm 20 tuổi: Vừa ký được hợp đồng là mua luôn xe hơi của ông bầu

Tùng Ninh |

"Tôi búi tóc cao, đeo kính nhìn già nên người ta tưởng đã có bằng nhưng thực ra chưa có" – NSND Lệ Thủy chia sẻ.

Mới đây, gia đình NSND Lệ Thủy đã tổ chức buổi tiệc hậu sinh nhật cho bà tại nhà với sự góp mặt của nhiều đàn em, con cháu trong nghề và cả fan ruột, khán giả hâm mộ.

Buổi tiệc được tổ chức tại nhà Lệ Thủy với nhiều món ăn ngon và bà tự tay làm bánh bèo để đãi mọi người.

Một nữ NSND mua ô tô từ năm 20 tuổi: Vừa ký được hợp đồng là mua luôn xe hơi của ông bầu- Ảnh 1.

NSND Lệ Thủy cùng fan hâm mộ.

Dù đã ở tuổi 76 nhưng NSND Lệ Thủy vẫn khỏe mạnh, tinh tường và nhìn rất trẻ. Bà được rất nhiều đàn em trong nghề yêu quý gửi hoa chúc mừng và đến dự tiệc. Các fan ruột rất yêu thương Lệ Thủy nên biết tới sinh nhật bà là gửi hoa, quà đắt tiền tới.

Có một fan ruột đã cao tuổi nhưng vẫn hâm mộ NSND Lệ Thủy và tới tận nhà để tặng quà bằng được. Lệ Thủy xúc động nói:

"Tôi rất cảm ơn fan mộ đã tới đây và bất ngờ khi biết có người đã ái mộ tôi từ năm 8 tuổi, từ thời tôi còn hát với Minh Phụng, tới giờ cũng gần 70 tuổi rồi vẫn dành tình cảm cho tôi suốt hơn 60 năm qua. Khán giả của cải lương trung thành lắm".

Fan ruột này cũng tâm sự: "Thời đó tôi 8 tuổi nhà còn khó khăn, đâu có tiền mua vé tới xem chị Lệ Thủy, chỉ dám đứng coi ở cánh gà. Khi chị Lệ Thủy hát xong đi ra, mọi người đứng thành hai hàng để chào chị. Tôi cũng đưa tay lên chào và thấy chị Lệ Thủy chào lại tôi.

Tối hôm đó tôi về nhà ngủ không được vì nghĩ rằng chị chào mình, nhưng sau này mới biết chị chào chung mọi người ở đó. Lúc ấy, chị Lệ Thủy còn tự lái một chiếc ô tô màu trắng đẹp lắm".

Một nữ NSND mua ô tô từ năm 20 tuổi: Vừa ký được hợp đồng là mua luôn xe hơi của ông bầu- Ảnh 3.

NSND Lệ Thủy nghe vậy liền tiết lộ: "Tôi lái xe ô tô lần đầu tiên năm 20 tuổi. Lúc đó, tôi mua một chiếc ô tô cũ với giá 350 ngàn đồng tiền bấy giờ. Tôi mua lại chiếc xe này của ông bầu Long. Tôi ký được hợp đồng hát với ông bầu Long một cái là dám mua xe luôn. Tôi còn bảo với ông bầu Long rằng: "Cháu đang học lái xe rồi, đợi cháu học xong, ký hợp đồng với cậu là cháu lấy chiếc xe của cậu luôn".

Trước đó, tôi đã tập lái xe và biết lái nửa tháng rồi. Lúc nhận xe, tôi vừa lái ra thì gặp nghệ sĩ Minh Phụng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Minh Phụng khi Minh Phụng tới ký hợp đồng với ông bầu.

Ban đầu Minh Phụng về cũng không hát cùng tôi, mãi về sau mới được hát chung.

Hồi đó tôi chưa có bằng lái nhưng vẫn đi ô tô. Tôi búi tóc cao, đeo kính nhìn già nên người ta tưởng đã có bằng nhưng thực ra chưa có. Nếu bị công an hỏi thì tôi cứ cười cười rồi năn nỉ.

Một năm sau, tôi đổi sang xe khác đắt tiền hơn với giá 1 triệu 250 đồng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại