Một nam nghệ sĩ 72 tuổi sống cô đơn không vợ con: Vừa bệnh thập tử nhất sinh

Tùng Ninh |

"Từ ngày ba má tôi chết, tôi ở một thân một mình đến giờ" – nghệ sĩ Hiếu Cảnh chia sẻ.

Hiếu Cảnh là nghệ sĩ cải lương gạo cội, con nuôi của nghệ sĩ hát bội Trần Văn Châu. Ông nổi bật với loạt vai hề trên cả sân khấu cải lương và sân khấu kịch.

Trải qua hơn 50 năm theo nghề, đến giờ nghệ sĩ Hiếu Cảnh đã ở tuổi ngoài 70 nhưng vẫn hoạt động tại đoàn tuồng cổ Huỳnh Long và tích cực đi hát.

Một nam nghệ sĩ 72 tuổi sống cô đơn không vợ con: Vừa bệnh thập tử nhất sinh- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hiếu Cảnh

Hiện tại, nghệ sĩ Hiếu Cảnh sống cô đơn một mình trong một căn nhà cấp 4 chật hẹp, cũ nát, trong hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, nghệ sĩ Hiếu Cảnh tâm sự, ông vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về nghệ sĩ Hiếu Cảnh: "Đến giờ anh Hiếu Cảnh vẫn đi hát tuồng cổ cho đoàn Huỳnh Long. Ngày xưa, anh ấy là một nghệ sĩ đa năng, hát cương, hát đào, hát kép, hát hề… đều được. Anh Hiếu Cảnh có khả năng ứng biến tốt tới mức đang ngồi cũng nghĩ ra một đoạn vọng cổ để hát được, ứng biến tùy tình huống".

Về phía mình, nghệ sĩ Hiếu Cảnh cho biết: "Bây giờ tôi vẫn miệt mài đi hát cho đoàn Huỳnh Long, đoàn Kim Trinh, đoàn Khánh Minh. Tôi đi hát bội và hồ Quảng, hát cúng đình để kiếm thêm thu nhập.

Tôi đi hát từ sớm nhưng lúc đó còn nhỏ nên đi theo má để hát, đoàn thiếu vai gì thì tôi vào vai đó, chủ yếu các vai quân sĩ… Sau 1975 tôi mới chính thức có vai diễn.

Trước đó tôi hát cho má cực lắm. Ban đầu là tôi đi theo má để phụ việc, xách đồ nhưng thấy tôi mê hát quá nên má dạy cho. Tôi thấy má hát đào nên tôi học theo má, thành ra bị nhiễm rồi hát như con gái. Tôi không có thầy mà nhìn các cô các chú hát rồi học lỏm theo.

Một nam nghệ sĩ 72 tuổi sống cô đơn không vợ con: Vừa bệnh thập tử nhất sinh- Ảnh 3.

Năm nay tôi 72 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và trẻ vì tôi đi bộ nhiều. Tôi vẫn còn leo núi được.

Tôi hát cho Huỳnh Long một tháng có 1, 2 lần. Tiền tôi sống chủ yếu bây giờ là nhờ hát cúng đình vì có liên tục. Nhờ đó mà đợt vừa rồi tôi bệnh thập tử nhất sinh mới có tiền đi mổ, không là phải bán nhà hoặc chết luôn rồi.

Từ ngày ba má tôi mất, tôi ở một thân một mình đến giờ, không vợ con gì. Ba má nhận nuôi tôi từ nhỏ. Má ruột tôi ngày đó bỏ tôi và anh chị hai ở lại rồi đi mất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại