Một nam ca sĩ quỳ trước bố mẹ vợ để xin cưới: “Họ lúc đó ghét tôi lắm"

Tùng Ninh |

"Tôi ngạc nhiên khi thấy ca sĩ đi hát 2, 3 bài mà được trả tiền gấp 3 lần tôi nhảy đến vài tiếng đồng hồ" – Justin Nguyễn chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Justin Nguyễn đã chia sẻ về lí do theo nghề của mình.

Anh nói: "Tôi sinh ra lớn lên ở Mỹ, hoạt động ở Việt Nam nhưng vì tình yêu nên về lại Mỹ. Trước khi làm ca sĩ, tôi là một vũ công, từng dựng nhảy cho Ngô Kiến Huy. Năm 16 tuổi, tôi gặp một vũ sư. Cô ấy mời tôi đi nhảy, tôi còn nhỏ, thấy có tiền nên cũng đồng ý.

Một nam ca sĩ quỳ trước bố mẹ vợ để xin cưới: “Họ lúc đó ghét tôi lắm"- Ảnh 1.

Justin Nguyễn và vợ

Đến khi vào nhảy, tôi ngạc nhiên khi thấy ca sĩ đi hát 2, 3 bài mà được trả tiền gấp 3 lần tôi nhảy đến vài tiếng đồng hồ. Từ đó, tôi cố gắng làm ca sĩ. Làm vũ công cực lắm, tôi không thể theo được.

Khi chuyển sang làm ca sĩ, tôi cũng rất cực vì lúc đó quên gần hết tiếng Việt, nói cũng không được. Tôi phải hát karaoke thật nhiều để tập hát tiếng Việt. Nhiều khi 6 tháng trời tôi chỉ tập hát karaoke một bài duy nhất cho nhuần nhuyễn rồi đi hát cũng chỉ hát một bài đó, bài sau hát tiếng Anh. Dần dần tôi nói được tiếng Việt, hát cũng chuẩn hơn dù vẫn còn ngọng rất nhiều".

Tiếp đó, Justin Nguyễn chia sẻ về chuyện tình cảm với vợ hiện tại là ca sĩ Trina Bảo Trân. Anh nói: "Tôi gặp vợ trong cuộc tụ họp với bạn bè, vừa gặp đã thích luôn vì thấy cô ấy xinh. Tôi gặp cô ấy cả ở Mỹ và Việt Nam, cũng mời đi ăn nọ kia nhưng vẫn hồi hộp. Tới một lần nọ đi chung show bên Úc, chúng tôi có dịp tâm sự và hiểu nhau hơn, từ đó quen nhau.

Chúng tôi sống chung với nhau từ trước rồi mới đến với hôn nhân. Trong hai năm đầu, chúng ta cãi lộn hoài vì không hiểu nhau, cũng chia tay nhiều lần. Đến một ngày, tự nhiên chúng tôi hiểu nhau.

Một nam ca sĩ quỳ trước bố mẹ vợ để xin cưới: “Họ lúc đó ghét tôi lắm"- Ảnh 3.

Đặc biệt, cha mẹ hai bên ban đầu không chấp nhận chúng tôi đến với nhau. Bố mẹ vợ lúc đó ghét tôi lắm, lo rằng tôi đối xử không tốt với vợ vì sợ tôi là nghệ sĩ, đào hoa, trai gái.

Trước khi quen vợ, tôi có nhiều bạn gái lắm và không bao giờ suy nghĩ về chuyện cưới vợ, lập gia đình. Đến một ngày, tôi cảm thấy lẻ loi, muốn có một mái nhà, gia đình. Tới khi mới quen vợ, tôi cũng hay ghen nhiều vì tâm lý chưa vững, sau này mới trưởng thành.

Bố mẹ vợ ban đầu không đồng ý nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi còn quỳ xuống trước bố mẹ vợ để xin được cưới vợ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại