Một nam ca sĩ đình đám: "Nổi tiếng rồi tôi vẫn chơi với anh Hoài Linh"

Tùng Ninh |

“Tôi còn đến nhà anh Hoài Linh chơi và ngủ lại”, nam ca sĩ kể.

Mới đây, tại một livestream trước thềm liveshow kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ:

“Chặng đường nghệ thuật 30 năm của anh Hoài Linh rất dài, với nhiều giai đoạn. Tôi may mắn xuất hiện ở ngay giai đoạn đầu tiên.

Một nam ca sĩ đình đám: "Nổi tiếng rồi tôi vẫn chơi với anh Hoài Linh"- Ảnh 1.

Quang Lê

Vì thế nên tôi được anh Hoài Linh mời tới liveshow 30 năm này. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì nhưng chắc sẽ có một vai diễn thú vị nào đó”.

Ca sĩ Quang Lê tâm sự: “Tôi và anh Hoài Linh có rất nhiều kỷ niệm, từ hồi tôi chưa đi hát vào năm 2000.

Lúc đó, tôi đi thi hát tại một vũ trường, do nhạc sĩ Ngọc Chánh tổ chức. Hôm tôi thi, anh Hoài Linh cũng đến vũ trường đó với tư cách như một khán giả, cầm theo hai bó hoa hồng. Khi ấy anh Hoài Linh đã nổi tiếng nhờ diễn hài cho Vân Sơn.

Tôi biết anh Hoài Linh và cũng chào anh để tỏ lòng ái mộ. Sau đó tôi hát bài Thương về miền Trung. Tôi đang hát thì anh Hoài Linh từ dưới lao lên sân khấu tặng tôi luôn hai bó hoa hồng.

Anh Hoài Linh nói với tôi: “Đáng lẽ tao cầm hai bó hoa này để tặng cho hai người, nhưng nghe mày hát hay quá nên tao tặng luôn cả hai bó”.

Sau đó vào hậu trường, anh Hoài Linh lại tìm tôi và bảo: “Mày không nhất thì nhì”.

Một nam ca sĩ đình đám: "Nổi tiếng rồi tôi vẫn chơi với anh Hoài Linh"- Ảnh 3.

Sau lần đó, tôi có quen với anh Hoài Linh, còn đến nhà anh ấy chơi và ngủ lại. Có thể nói, một thời tôi ăn nằm ở dề nhà anh Hoài Linh. Sau này nổi tiếng rồi tôi vẫn chơi với anh Hoài Linh. Tôi về Việt Nam vẫn sang nhà anh Hoài Linh chơi.

Liveshow Hát trên quê hương Việt Nam của tôi số nào cũng có anh Hoài Linh, trừ khi nào bận lắm không đi được thì thôi.

Anh Hoài Linh có một cái tài là nhìn ai người đó nổi tiếng. Có lần anh Hoài Linh còn coi bói cho tôi luôn. Lúc đó tôi chưa nổi tiếng. Anh Hoài Linh bảo tôi mở bàn tay ra cho anh ấy xem bói. Xem xong anh Hoài Linh bảo: “Số mày đã nổi tiếng là nổi trên cao luôn, không phải nổi lưng chừng”.

Tôi nghe anh Hoài Linh nói vậy thì để trong lòng thôi, không ngờ sau này nổi tiếng thật. Một câu nói của anh Hoài Linh vận vào sự nghiệp của tôi luôn”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại