Morata tốt hơn! Morata tốt hơn! Morata tốt hơn!

Trư Cương Liệt |

Suốt mùa Hè qua, Morata là một tác nhân làm thổi bùng lên mối hận thù giữa Man United và Chelsea.

Những diễn biến ở giai đoạn đầu của kỳ chuyển nhượng mùa Hè cho thấy Man United theo đuổi Morata còn Chelsea muốn đưa Lukaku trở lại Stamford Bridge.

Tưởng như 2 đội bóng lắm tiền, nhiều tham vọng sẽ sớm có được chữ ký của cầu thủ mình cần thì động thái từ Real Madrid làm thay đổi tất cả. Đội bóng Hoàng gia cố ép giá Morata, Man United tức giận từ bỏ thương vụ và lập tức "xách vali" tiền đến Everton đón Lukaku. Chậm chân mất người, Chelsea nhanh chóng quay Morata.

2 thương vụ "chéo cánh" làm dấy lên rất nhiều cuộc tranh cãi giữa CĐV Quỷ đỏ và The Blues. Bên nào cũng cho rằng chân sút tân binh của mình tài ba hơn.

Thời điểm khởi đầu, ấn tượng Lukaku để lại tốt hơn hẳn. Chân sút người Bỉ liên tục nổ súng. Trong khi đó, Morata bỏ lỡ quả đá luân lưu trong trận Siêu cúp Anh và cứ ra sân là Chelsea thua trận. Lúc ấy, "Morata tốt hơn!" là cụm từ CĐV Man United dùng để trêu ngươi địch thủ.

Morata tốt hơn! Morata tốt hơn! Morata tốt hơn! - Ảnh 1.

Lukaku khởi đầu ấn tượng hơn Morata.

Nhưng gió bất ngờ đổi chiều. Lukaku "tịt ngòi" ở vòng đấu thứ 3 Premier League. Ở chiều ngược lại, Morata vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trước Everton.

"Morata tốt hơn!" bắt đầu trở thành câu cửa miệng của CĐV The Blues, như một châm biếm đối thủ đến từ Manchester.

Sau 3 vòng đấu, 2 tiền đạo đắt giá tạm coi như đang "hòa" nhau. Lukaku ghi 3 bàn nhưng chưa có pha kiến tạo nào. Morata kiến tạo 2 lần và tự mình "nổ súng" 2 lần.

Thành tích của họ trong đợt trở về khoác áo ĐTQG giống nhau một cách kỳ lại. Cả 2 đều lập cú đúp vào lưới một đối thủ "dễ xơi" và sút tung lưới một kẻ địch khó chơi. Bỉ đã giành vé đến World Cup 2018. Còn TBN cũng đã gần như chắc chắn "book" chỗ tới Nga mùa Hè năm sau.

Trở lại Premier League tuần này, Morata đang có cơ hội để tạm thời "vượt mặt" Lukaku. Đối thủ mà Chelsea gặp là Leicester, CLB liên tục bị chính The Blues rút ruột 2 năm qua (Kante và Drinkwater).

Mùa trước, đội chủ sân Stamford Bridge giành thắng lợi 3-0 ở cả 2 lần gặp mặt. Lần này, khi mà phong độ toàn đội đã hồi phục sau cú sốc đầu mùa, Chelsea hoàn toàn tự tin vào việc kiếm trọn 3 điểm.

Morata tốt hơn! Morata tốt hơn! Morata tốt hơn! - Ảnh 2.

Nhưng giờ Morata đang có phong độ rất cao.

So với Morata, cơ hội lập công dành cho Lukaku nhỏ hơn khá nhiều. Đối mặt với chân sút người Bỉ là bộ ba hậu vệ vừa cao to, vừa cơ bắp của Stoke bao gồm Shawcross, Indi và Kouma. Những pha đánh đầu hay tì đè dứt điểm sở trường của Lukaku sẽ giảm công hiệu đi rất nhiều.

Nhiều khả năng sau loạt trận cuối tuần, các CĐV Chelsea sẽ lại được đi khắp nơi rêu rao "Morato tốt hơn!", ít nhất là trong vài ngày cho đến khi Champions League khởi tranh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại