Mẹ ngã quỵ khi hay tin con trai tắm sông bị đuối nước

Viết Dũng |

Theo người dân địa phương, ngày nào nhóm học sinh cũng hay xuống tắm tại đoạn sông này. Mẹ của bé trai bị đuối nước là công nhân làm tại một công trình gần đó.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng nay (29/3), bé trai tên B (11 tuổi) cùng 4 bạn (chưa rõ danh tính) rủ nhau ra mé sông Sài Gòn đoạn qua chân cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP HCM tắm.

Khi phát hiện B hụt chân, bị nước cuốn mất tích, 4 bé còn lại đã tri hô cầu cứu người dân sinh sống xung quanh.

Mẹ ngã quỵ khi hay tin con trai tắm sông bị đuối nước - Ảnh 1.

Người nhái đang tìm kiếm bé trai 11 tuổi mất tích.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm. Lực lượng người nhái sau đó được huy động lặn tìm nhưng đến 13h30 cùng ngày vẫn chưa có tin tức.

Tại hiện trường, chị Th mẹ bé trai 11 tuổi ngã quỵ, gào khóc gọi tên con. Theo người dân, chị Th làm công trình ở gần, hay tin con gặp nạn đã bỏ việc chạy đến.

Một người dân địa phương cho biết: "Ngày nào mấy đứa nhỏ hay tắm ở đây, mấy đứa tắm tầm 8h đến 9h sáng thì về, không ngờ hôm nay lại gặp chuyện thương tâm như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại