Mẹ già khóc cạn nước mắt bên mộ con trai duy nhất, trở thành trụ cột nuôi con dâu khờ và ba cháu nhỏ

Mạnh Mường |

Bà Lê Thị Lành (66 tuổi) ở Ấm Hạ (Hạ Hoà, Phú Thọ) vẫn chưa tin được rằng, người con trai duy nhất của bà đã ra đi mãi mãi, để lại cho bà người con dâu khờ và ba cháu nội nhỏ dại.

Hàng xóm xin từng đồng để san sẻ gánh nặng

Tối ngày 7/5, người dân sống ở khu 5, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ thắt lòng bởi tiếng khóc trong ngôi nhà nhỏ của bà Lê Thị Lành (66 tuổi). Những tiếng khóc nức nở của người mẹ mất con, người vợ mất chồng và những đứa trẻ mất cha.

Anh Lê Hải Đường (SN 1990, con trai của bà Lành) trong lúc chở gỗ thuê gần nhà không may bị đống gỗ chất trên xe đổ ập vào người khiến anh tử vong tại chỗ.

Video trích xuất camera tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cướp đi mạng sống của anh Lê Hải Đường (SN 1990) ở khu 5, xã Ấm Hạ, Hạ Hòa, Phú Thọ.

Đã một tuần trời trôi qua, bà Lê Thị Lành vẫn còn ngẩn ngơ, bàng hoàng không tin vào sự thật rằng, con trai bà đã ra đi mãi mãi.

"Tôi có mỗi mình nó, mẹ con nương nhau mà sống. Từ bé đến giờ nó ngoan ngoãn, chịu khó. Hôm đấy, 5 giờ chiều nó còn bảo là mẹ ơi, hôm nay con thèm ăn cá. Mẹ nấu cơm đi lát con về ăn tối. Cả nhà cứ chờ mãi chả thấy đâu, giờ nó đi mất rồi", bà Lành lấy tay gạt nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ.

Mẹ già khóc cạn nước mắt bên mộ con trai duy nhất, trở thành trụ cột nuôi con dâu khờ và ba cháu nhỏ- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Lành cùng con dâu Nguyễn Thị Mến và các cháu nội Nguyễn Trà My (10 tuổi), Lê Hải Đăng (3 tuổi), Lê Hải Bình (2 tuổi).

Hàng xóm ở khu 5 này nói rằng, mấy hôm nay trông bà Lành cứ thẫn thờ, lúc tỉnh táo, lúc lại như mơ, cứ làm việc nọ lại xọ việc kia, quên quên nhớ nhớ.

Chị Trương Thị Thu Huyền (32 tuổi) nhà ở cách đó 500m, vẫn thường chạy qua chạy lại động viên và hỗ trợ bà Lành chia sẻ rằng:

"Mẹ con, bà cháu khó khăn quá. Hàng xóm ai cũng thương, có người chưa bao giờ kêu gọi hỗ trợ thì nay cũng đi xin từng đồng cho gia đình. Thương bà Lành lớn tuổi rồi vẫn phải gánh vác mọi việc."

Được biết, gia đình bà Lành thuộc diện hộ cận nghèo. Bà Lành không có chồng. Từ nhỏ, bà chỉ có Đường là người con duy nhất nên bao nhiêu tình yêu thương bà đều dành cho anh. Lớn lên, Đường trở thành lao động chính để nuôi mẹ già, nuôi vợ và 3 con nhỏ.

Mẹ già khóc cạn nước mắt bên mộ con trai duy nhất, trở thành trụ cột nuôi con dâu khờ và ba cháu nhỏ- Ảnh 2.

Ngôi nhà mà mẹ con bà Lành đã tằn tiện và vay mượn để xây dựng từ 10 năm trước. Nhà xây xong nhưng không có tiền để trát áo. Nợ xây nhà còn chưa trả xong.

Khoảng một năm trước, bà Lành đứng ra vay quỹ tín dụng ở địa phương và vay mượn người quen hơn 300 triệu cho vợ chồng con trai mở xưởng cưa để tạo công ăn việc làm, đỡ phải phải xa gia đình. Nói là xưởng nhưng nó chỉ rộng bằng cái chuồng gà, cỡ 10 m2.

Nhưng thời gian vừa rồi làm ăn kém, thu nhập thấp nên thi thoảng anh Đường phải chạy công nông thuê kiếm thêm. Và thật không may, chuyến công nông chiều tối ngày 7/5 là chuyến cuối cùng trong cuộc đời anh.

Mẹ già khóc cạn nước mắt bên mộ con trai duy nhất, trở thành trụ cột nuôi con dâu khờ và ba cháu nhỏ- Ảnh 3.
Mẹ già khóc cạn nước mắt bên mộ con trai duy nhất, trở thành trụ cột nuôi con dâu khờ và ba cháu nhỏ- Ảnh 4.
Mẹ già khóc cạn nước mắt bên mộ con trai duy nhất, trở thành trụ cột nuôi con dâu khờ và ba cháu nhỏ- Ảnh 5.
Mẹ già khóc cạn nước mắt bên mộ con trai duy nhất, trở thành trụ cột nuôi con dâu khờ và ba cháu nhỏ- Ảnh 6.

Hoàn cảnh hiện tại của bà Lành, chị Mến và các cháu vô cùng khó khăn.

Theo chính quyền xã Ấm Hạ và bà con ở vùng này cho biết, vợ anh Đường là chị Nguyễn Thị Mến (SN 1991) thuộc diện chậm chạp, khờ khạo, không biết dùng cả điện thoại thông minh. Dù chị chưa thuộc diện được cấp sổ, hưởng trợ cấp xã hội nhưng cũng thuộc diện thiểu năng trí tuệ. Bởi vậy, bây giờ mọi gánh nặng quán xuyến, lo toan sẽ đặt lên vai bà Lê Thị Lành.

Ông Trần Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND xã Ấm Hạ xác nhận: "Hoàn cảnh gia đình này hết sức khó khăn. Bà Lành hết tuổi lao động, các cháu còn nhỏ dại, con dâu lại không được khôn. Chúng tôi cũng vừa trao tặng số tiền hơn 17 triệu đồng trích từ quỹ làng nghề và từ lòng hảo tâm của các hội viên trong làng nghề cho gia đình."

Bên cạnh nỗi đau mất đi người con trai duy nhất, từ đây bà Lê Thị Lành còn đối diện với việc chạy ăn từng ngày cho 3 cháu nội nhỏ dại và người con dâu khờ khạo. Không những thế, bà còn phải gánh khoản nợ hơn 300 triệu đồng mà không biết lúc nào mới trả xong.

Đối với gia đình lúc này, tình thương yêu giúp đỡ từ bà con, hàng xóm và cộng đồng chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để họ vượt lên khó khăn trước mắt.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về:

Bà Lê Thị Lành, khu 5, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Số tài khoản: 105881794071. Chi nhánh ngân hàng Vietinbank thị xã Phú Thọ. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Mến (con dâu bà Lành).

Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline 0943.113.999

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại