Mẹ già 80 tuổi đau đớn kể giây phút nhận tin con trai là nhân viên phụ xe buýt bị xe tông tử vong

Hoàng Hải |

Trong lúc ngồi đợi con trai về nhà, ruột gan bà Hiền nóng như lửa đốt, sau đó bà đau đớn nhận tin dữ con gặp nạn tử vong ở đường Võ Chí Công (Hà Nội).

Mới đây, thông tin với PV, Trung tá Đỗ Doanh Chiến - Đội trưởng Đội tham mưu, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra, truy tìm một người đàn ông điều khiển xe máy tông trúng một nam nhân viên phụ xe buýt tử vong trên đường Võ Chí Công vào tối 25/6.

Trung tá Chiến cho biết, vào tối 25/6, nam nhân viên phụ xe buýt để lại chiếc xe máy và đi bộ sang đường thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy tông trúng. Ngay sau đó, người gây tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến chiều 26/6, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

Mẹ già 80 tuổi đau đớn kể giây phút nhận tin con trai là nhân viên phụ xe buýt bị xe tông tử vong - Ảnh 1.

Anh Khuê thời điểm gặp nạn tử vong.

Qua tìm hiểu của PV, nhân viên phụ xe buýt gặp nạn là anh Nguyễn Đăng Khuê (SN 1969, trú ở xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Trước sự ra đi quá đột ngột của con trai, bà Trương Thị Hiển (hơn 80 tuổi, ở xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) liên tục khóc ngất, người thân luôn phải túc trực bên cạnh.

Gạt ngang nước mắt trò chuyện với PV, bà kể anh Khuê là con thứ 2 trong gia đình, bên dưới còn 2 em gái.

Mặc dù năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng anh vẫn chưa lập gia đình và sống cùng mẹ già ở căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Bà Hiển kể rằng, con trai đã lớn tuổi gia đình nhiều lần giục lấy vợ, giới thiệu nhiều mối nhưng anh Khuê không đồng ý.

"Thằng bé rất ngoan, vâng lời mẹ. Sáng nào cũng cơm nước sẵn cho mẹ, trưa lại về rồi lại đi làm. Tối hôm nào muộn nhất thì 22h đêm về đến nhà, còn đều đặn là 20h tối thì có mặt ở nhà với mẹ...", bà Hiển nghẹn ngào nói.

Vào tối 25/6, trong lúc ngồi đợi con trai về, bà Hiển cảm giác bất an khác ngày thường, ruột gan nóng như lửa đốt. 

Đến khoảng 21h cùng ngày (25/6), bà đau đớn nhận tin dữ con trai gặp tai nạn ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Nghe tin con gặp nạn mà bà rụng rời chân tay, không dám tin vào sự thật.

Bà Hiển kể thêm, theo như những người chứng kiến sự việc kể lại cho bà về vụ tai nạn, vào khoảng 20h ngày 25/6, anh Khuê để xe máy bên đường Võ Chí Công rồi đi bộ sang bên kia để bàn giao tờ lệnh cho đồng nghiệp.

Đúng lúc này, một người tham gia giao thông (chưa rõ chủng loại phương tiện) tông trúng rồi đi mất.

Hàng ngày, anh Khuê đi xe máy khoảng gần 10km ra đường chính rồi tiếp tục lên xe bus để làm việc.

Người thân trong gia đình anh Khuê bức xúc cho biết, hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, gia đình mong kẻ gây tai nạn sớm xuất hiện và nhận trách nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại