Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele

Ngô Trà |

Mbappe vẫn là cái tên được trông đợi nhất của trận "chung kết sớm" và đã "lên tiếng" đầy thuyết phục. Chỉ có điều Tây Ban Nha với Lamine Yamal còn xuất sắc hơn nhiều.

Mới là phút thứ 9 của trận đấu, trong khi bóng vẫn mải mốt lăn dưới đôi chân của các cầu thủ Pháp bên cánh trái của đội tuyển Tây Ban Nha, thì Mbappe với pha di chuyển tinh quái bên cánh phải đã khiến Jesus Navas phạm liên tiếp hai sai lầm. Đầu tiên là hậu vệ áo đỏ để đội trưởng tuyển Pháp nới rộng khoảng cách với mình, và sai lầm thứ hai là lùi về quá sâu để Mbappe phá thành công bẫy việt vị, nhận đường chuyền đảo cánh thành công.

Đâm thêm một nhịp xuống nách đối phương, siêu sao người Pháp tung ra đường chuyền bổng "vẽ cầu vồng" ở cự ly ngắn cực kỳ đẹp mắt tìm đến đúng cái đầu của Kolo Muani. Lưới Tây Ban Nha rung lên trong sự ngỡ ngàng. 1-0 cho Mbappe và các đồng đội.

Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 1.
Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 2.
Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 3.
Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 4.

Sau bàn thắng ngập tràn cảm hứng đến từ Mbappe và Kolo Muani, mười phút tiếp theo chứng kiến sự bùng nổ của đội tuyển Pháp với lối chơi cực kỳ tự tin, liên tiếp đặt khung thành của thù môn Unai Simon vào tình thế báo động. Nhưng...

Nhưng Tây Ban Nha vẫn còn đó ngôi sao phải vài ngày nữa mới tròn 17 tuổi, và hứa hẹ sẽ có những màn đối đầu đáng nhớ với Mbappe ở những trận "siêu kinh điển" mùa sau trong màu áo CLB Barcelona - Lamine Yamal. Phút 21, nhận bóng ở khoảng cách tầm 25 mét, sau trẻ Barca liên tiếp có hai phá lắc hông khiến hàng phòng ngự đội tuyển Pháp phải chao đảo trước khi tung ra "nhát kiếm hạ gục bò tót".

Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 5.
Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 6.
Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 7.

Cú kết thúc chân trái đưa bóng đi với vận tốc lên đến 102 km/g vẽ đường cong siêu phẩm găm vào góc cao khung thành, khẽ chạm cột dọc bật vào lưới trước cú bay người trong bất lực của thủ thành Maignan. 16 tuổi 362 ngày, Lamine Yamal đi thẳng vào lịch sử Euro với kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn. Và bàn thắng đẹp như pha kết liễu của đấu sĩ đấu bò tốt, gây sững sờ cho chính các đồng đội của Yamal đã đưa Tây Ban Nha chính thức "trở lại".

Với bàn thắng ghi được ở thời điểm 16 tuổi 362 ngày, Lamine Yamal đã chính thức vượt qua "Vua bóng đá " Pele (17 tuổi 239 ngày) trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử các vòng chung kết Euro và World Cup.


"Sống lại" sau những phút bị đối thủ ép sân tơi bời, Tây Ban Nha chỉ cần thêm có 4 phút để vẽ thêm siêu phẩm thứ hai của mình. Phút 25, sau cú tạt bóng của Jesus Navas bị trung vệ Pháp phá ra, đến lượt Dani Olmo thực hiện cú lắc bóng khiến hàng thủ Pháp phải "dựng tóc gáy" trước khi tung ra cú sút chéo góc cận thành trái phá, đưa bóng đi đập chân trung vệ Kounde bật thẳng vào lưới. Lại thêm bàn thắng gây sững sờ của Tây Ban Nha, đẩy Pháp vào thế rượt đuổi đầy khó khăn.

Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 8.
Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 9.
Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 10.

Sau hiệp đấu đầu tiên "đầy bão tố", là một hiệp hai khá bình lặng với lối chơi pressing đầy toan tính của Tây Ban Nha, hóa giải hoàn toàn các pha tấn công đầy nỗ lực của đội tuyển Pháp. Dấu ấn đậm nét nhất của hiệp đấu này là cú kết thúc bằng chân trái khá hiểm hóc đưa bóng đi vọt xà của Lamine Yamal ở những phút cuối trận.

Với chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở kỳ Euro này, Tây Ban Nha đang cực kỳ tự tin trên con đường chinh phục chức vô địch, và chỉ còn cách chiếc cúp vàng châu Âu có một trận thắng nữa mà thôi.

Mbappe "vẽ cầu vồng" siêu phẩm, tuyển Pháp vẫn "chết đứng" bởi bàn thắng xé toang kỷ lục của Pele- Ảnh 11.

Tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Pháp

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Unai Simon; Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata.

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Ousmane Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

Ghi bàn

Tây Ban Nha: Lamine Yamal (21'), Dani Olmo (25')

Pháp: Kolo Muani (9')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại