Man Utd - Leeds Utd: Nơi giấc mơ bắt đầu

Đoàn Dự |

Từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd một lần nữa bắt đầu mùa giải mới với tư cách ứng cử viên vô địch thực sự. Quỷ đỏ đã mất quá nhiều thời gian để đập đi, xây lại đội hình, và bây giờ, họ cần tập trung giành những điểm số đầu tiên để nuôi mộng trở lại ngôi vương sau 8 năm xa cách.

Từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd một lần nữa bắt đầu mùa giải mới với tư cách ứng cử viên vô địch thực sự. Quỷ đỏ đã mất quá nhiều thời gian để đập đi, xây lại đội hình, và bây giờ, họ cần tập trung giành những điểm số đầu tiên để nuôi mộng trở lại ngôi vương sau 8 năm xa cách. \

LỰC LƯỢNG

MAN UTD: Marcus Rashford, Alex Telles, Dean Henderson, Jesse Lingard, Phil Jones, Eric Bailly, Amad Diallo và Edinson Cavani vắng mặt vì các lý do khác nhau.

LEEDS UTD: Diego Llorente vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Kalvin Phillips còn bỏ ngỏ.

ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ

- Trong 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau, M.U thắng 3 trận, hòa 1, thua 1.

- Man Utd thắng 2, hòa 1, thua 1 trong 4 trận giao hữu trước mùa giải.

- Leeds chỉ thắng 1/6 trận giao hữu trước mùa giải, hòa 2 và thua 3.

Man Utd - Leeds Utd: Nơi giấc mơ bắt đầu - Ảnh 1.

Man Utd và Leeds hứa hẹn tạo ra trận đấu cống hiến

Đã khá lâu rồi, Man Utd mới bước vào mùa giải mới một cách tự tin như hiện nay. Họ từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Louis van Gaal năm 2014 hay Jose Mourinho năm 2016, nhưng đó chỉ là sự kỳ vọng nhất thời vì tên tuổi của các HLV này cùng các tân binh mà họ mang về. Khi đó, tất cả đều mơ hồ về phong cách của Van Gaal, Mourinho và con đường Man Utd sắp đi.

Câu chuyện hiện tại hoàn toàn khác. HLV Ole Solskjaer không danh tiếng bằng, nhưng ông lại có kế hoạch phù hợp và có những bước đi chậm chắc hơn hai người tiền nhiệm. Sau hai mùa giải rưỡi dưới thời Solskjaer, Man Utd đã có phong cách rõ ràng hơn, đã có bộ khung vững chắc hơn. Không còn ngôi sao thừa thãi nào được phép ở lại Old Trafford. Cũng không có “bom xịt” nào được mang về.

Sự thành công của Solskjaer đến từ một yếu tố quan trọng: tái tạo văn hóa Man Utd. Các cầu thủ áo đỏ hiện tại đang tạo ra tập thể đoàn kết nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Tất nhiên, để cạnh tranh danh hiệu lớn, chỉ có tinh thần là không đủ.

Solskjaer và Man Utd hiểu rõ điều đó. Chính vì thế, hơn 100 triệu bảng đã được vung ra ở mùa hè này để đón Sancho và Varane về Old Trafford. Đây có thể xem là hai mắt xích quan trọng giúp Man Utd có bộ khung cực mạnh. Đội hình của họ lúc này đã có đầy đủ các ngôi sao ở mọi tuyến.

Sancho chưa đủ thể lực, Varane không được đăng ký cho trận đấu với Leeds tối nay, nhưng điều đó không thành vấn đề với Man Utd. HLV Solskjaer thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp không có cả Rashford và Cavani. Ở trận giao hữu với Everton cuối tuần trước, Man Utd cũng vắng những cái tên này, nhưng họ vẫn thắng dễ 4-0, trong đó có 3 bàn do đội hình chính ghi trong hiệp một.

Man Utd - Leeds Utd: Nơi giấc mơ bắt đầu - Ảnh 2.

Man Utd có sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới

Tiếp Leeds không phải nhiệm vụ quá khó khăn với Man Utd. Năm ngoái, họ từng đè bẹp Leeds 6-2 tại Old Trafford. Đội bóng của Bielsa có thể khó chịu ở sân đấu nào khác, nhưng tại Old Trafford thì không. Phong cách tấn công có phần ngây thơ và “bạt mạng” của Leeds là mồi ngon cho Quỷ đỏ.

Câu chuyện tương tự dễ xảy ra vào tối nay, khi Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial và thậm chí Daniel James đều có trạng thái tốt cả về sức khỏe lẫn phong độ. Những cái tên này vốn chơi phản công cực hay, và Leeds có thể sẽ thua thảm nếu cứ lao lên tấn công bất chấp.

DỰ ĐOÁN: MAN UTD THẮNG 3-1

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd - Leeds Utd: Nơi giấc mơ bắt đầu - Ảnh 3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại