Man United: Nằm trên đống tiền mà vẫn lo "chết đói"!

Hải Đoàn |

“Lắm mối tối nằm không”. Đó là tình trạng của Man United hiện giờ khi các mục tiêu quan trọng nhất của Mourinho vẫn đang dừng lại ở… tin đồn.

1. Bản hợp đồng mới mang tên Victor Lindelof không thể che giấu thực trạng Man United đang gặp muôn vàn khó khăn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Alvaro Morata, Ivan Perisic, Eric Dier, Fabinho, James Rodriguez và rất nhiều cái tên chất lượng khác đều được đồn thổi đã rất gần Old Trafford nhưng đến giờ vẫn ai yên phận nấy.

Sức hút quá lớn của thương hiệu Man United khiến họ trở thành "mồi câu" để các câu lạc bộ ra sức làm giá cầu thủ. Những cầu thủ được "Quỷ đỏ" liên hệ tất yếu sẽ bị đội giá. Oái ăm hơn, những người chưa từng được Mourinho đưa vào danh sách chuyển nhượng cũng mượn cớ được "Quỷ đỏ" quan tâm để "làm mình, làm mẩy" với các đội bóng khác.

Hè năm ngoái, Sergio Ramos đã lợi dụng Man United để ép ban lãnh đạo Real Madrid gia hạn hợp đồng cùng mức lương cao ngất ngưởng. Thông qua người đại diện và các nguồn tin thân cận, đội trưởng của "Kền kền trắng" đã tung tin cho rằng anh quyết tâm rời Bernabeu để hướng về "Nhà hát của những giấc mơ".

Man United: Nằm trên đống tiền mà vẫn lo chết đói! - Ảnh 1.

Có được Victor Lindelof, nhưng liệu Man United có mua được thêm tên tuổi lớn nào nữa không?

Song cuối cùng, khi đã đạt được mục đích với Real, Ramos hớn hở: "Tôi chưa bao giờ nói rằng mình muốn đến Manchester United. Những gì báo chí đồn đại là không đúng sự thật, tôi muốn ở lại đây". Vậy tại sao lại luôn là Man United?

Có quá nhiều câu trả lời, nhưng đầu tiên và quan trọng nhất, "Quỷ đỏ" là thương hiệu giá trị nhất trong lĩnh vực thể thao. Đầu tháng 6/2017, tạp chí danh tiếng Fobes đã công bố danh sách những câu lạc bộ giá trị nhất thế giới. Theo đó, lần đầu tiên sau 5 năm, Man United đã vượt ra Real Madrid để đứng dầu danh sách.

Đội bóng đang thuộc sở hữu của nhà Glazer được định giá 3,69 tỉ USD, vượt qua Barcelona (3,64 tỉ USD) và Real Madrid (3,58 tỉ USD). Mặc dù thi đấu không thành công sau khi Sir Alex nghỉ hưu, nhưng Man United là cỗ máy kiếm tiền nhờ các chiến lược kinh doanh siêu hạng.

Thứ hai, đội chủ sân Old Trafford có lượng cổ động viên hùng hậu nhất thế giới. Tuy Real Madrid và Barcelona có số lượng người theo dõi (follow) trên các mạng xã hội nhiều nhất, nhưng Man United lại vượt trội về số lượng người hâm mộ, nhất là ở khu vực châu Á.

Bằng chứng thuyết phục nhất là việc số lượng áo đấu họ bán ra luôn khiến các "ông lớn" phải thèm khát. Hãng Deloitte đã thống kê được trong năm 2016, "Quỷ đỏ" đã bán ra tổng cộng 2.850.000 chiếc áo đấu.

Man United: Nằm trên đống tiền mà vẫn lo chết đói! - Ảnh 2.

Man United vượt trội về số lượng người hâm mộ so với các CLB lớn khác.

Trong khi đó, Barca (2.290.000 chiếc) và Real Madrid (1.980.000 chiếc) lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3. Sự xuất hiện của Pogba và Ibrahimovic giúp Man United bội thu trong lĩnh vực kinh doanh. Thậm chí, "Quỷ đỏ" đã thu về 76 triệu bảng chỉ sau một tuần nhờ sự xuất hiện của tiền đạo người Thụy Điển.

2. Những con số khổng lồ ấy khiến Man United thường xuyên bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng. Giống như một nhà giàu đi buôn, họ phải chi ra những khoản tiền vượt quá giá trị thật của sản phẩm.

Alvaro Morata, "người thừa" ở Bernabeu nhưng được Real Madrid định giá đến 90 triệu Euro. Nên biết rằng câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ mất 30 triệu euro để mua lại anh từ Juventus đầu mùa giải trước. Lý do quá đơn giản, anh đang là mục tiêu mà Mourinho nhắm đến để thay thế Ibrahimovic trên hàng công.

Ivan Perisic, một cái tên ở dạng khá và đã 28 tuổi nhưng vẫn được Inter Milan hét giá đến 45 triệu bảng khi được Man United "dạm hỏi". Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Mourinho "chấm" Eric Dier của Tottenham. Bản thân Pochettino cũng không thật sự coi trọng tiền vệ người Anh bởi trong tay ông đã có Victor Wanyama và Moussa Dembele, nhưng trước sự thèm khát của "Quỷ đỏ", đội chủ sân White Hart Lane đã hét giá Dier lên đến 50 triệu bảng.

Man United: Nằm trên đống tiền mà vẫn lo chết đói! - Ảnh 3.

Muốn có được Morata, Man United phải chi không ít cho Real Madrid.

Chưa kể khi đã thống nhất về mức giá với đội bóng chủ quản, Man United cũng phải mất rất nhiều tiền cho các "tay cò" môi giới cầu thủ. Mùa hè năm ngoái, đội chủ sân Old Trafford đã trả cho Mino Raiola khoản tiền lên đến 39 triệu USD khi "tay cò" người Italia đưa ba thân chủ của mình là Mkhitaryan, Ibrahimovic và Paul Pogba cập bến Man United.

Những lý do kể trên khiến các thương vụ chiêu mộ cầu thủ của "Quỷ đỏ" gặp rất nhiều khó khăn. Mùa giải tới, Mourinho rất hy vọng được tăng cường lực lượng để chinh chiến tại Premier League và Champions League.

"Người đặc biệt" cũng rất muốn các tân binh sẽ hội quân cùng toàn đội trước khi lên đường du đấu ở Mĩ nhưng đến thời điểm hiện tại, chỉ có Victor Lindeloft sẵn sàng. Những người còn lại trong danh sách được đệ trình lên Ed Woodward đều chưa đến.

Xem ra, cầm quân ở Old Trafford cũng không sung sướng như người ta tưởng. Muốn biết hãy hỏi David Moyes, Louis Van Gaal và hiện tại là Jose Mourinho, những người luôn được chu cấp rất nhiều tiền nhưng muốn mua được "sản phẩm" vừa ý lại phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt". Người giàu cũng khóc quả thật không sai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại