Man United lâm nguy vì hành động "khó đỡ" của Van Gaal?

Lupo |

Van Gaal lại tiếp tục khiến CĐV Man United vừa hổ thẹn lại vừa lo lắng tột độ.

Thời gian đầu ở Man United, những phát biểu của Van Gaal được coi là minh chứng của lòng tự tin, sự trở lại vị thế "ông lớn". Nhưng càng ngày, chiến lược gia người Hà Lan càng nhận nhiều chỉ trích vì thói quen "nổ" quá mức của mình.

Mùa giải năm nay, mỗi khi Van Gaal nói những câu đại loại như "chúng tôi trở lại cuộc đua vô địch" hay "Man United quyết vào top 3" là y như rằng sau đó Quỷ đỏ thi đấu bết bát.

Mới đây, nhà cầm quân 64 tuổi lại gây xôn xao khi tuyên bố: "Giữa Tottenham và Man United chẳng có nhiều khoảng cách. Họ ghi nhiều bàn và có nhiều điểm hơn là nhờ có cầu thủ tấn công tốt hơn".

Khỏi phải nói, các fan Man United vừa xấu hổ vừa lo lắng. Bởi đây là thời điểm quyết định vị trí thứ 4 của Premier League. Nếu Quỷ đỏ sa sút đúng như quy luật thì vô cùng nguy hiểm.

Tất nhiên, các tờ báo nước Anh không bỏ qua cho Van Gaal. Hình ảnh đầy tự tin của ông xuất hiện trên Telegraph và Mirror.

Tờ The Sun thì dội một gáo nước lạnh vào nhà cầm quân người Hà Lan khi tung tin rằng Man United đang muốn rước Pochettino, HLV của chính Tottenham, về Old Trafford.

Bên kia eo biển Manche, nước Pháp có vẻ như đã cạn ngôn từ để ca ngợi Ibra. Thay vì chờ đợi PSG chiến thắng, giờ đây người ta quan tâm đến chuyện Ibra có lập siêu phẩm hay không nhiều hơn.

Chẳng phụ lòng CĐV, Ibra hôm qua lại ghi một bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới Lorient trong khuôn khổ cúp quốc gia Pháp. Tất nhiên, tạp chí France Football đưa anh trên trang nhất đầy trang trọng.

Ibra lập siêu phẩm

Ở TBN, tờ Sport hí hửng đăng tải về thất bại của Real Madrid. Tuy nhiên, đó là đội... bóng rổ. Hành động của tờ này khá dễ hiểu trong hoàn cảnh Barca đang kém khí thế hơn hẳn đại kình địch.

Tuy nhiên, cả 2 sẽ phải dè chừng cái tên Atletico Madrid. Đoàn quân dưới quyền Simeone không quá ồn ào nhưng cực kỳ đáng gờm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại