Lý Nhã Kỳ: "Người thành công trong xã hội đều xuất thân từ gia đình không ngậm thìa vàng"

Tùng Ninh |

"Lần đó tôi đi dự Cannes gặp biến cố, mất hẳn 4 bộ đầm" – Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Vừa qua, kênh Youtube của Lý Nhã Kỳ đã đăng tải một clip quay lại cuộc trò chuyện giữa cô và nhà thiết kế Đỗ Long.

 Nhã Kỳ tiết lộ: "Lần đó tôi đang ở Pháp và quên mất lịch một show diễn của Đỗ Long dù đã nhận lời. Tới lúc thư ký phát hiện ra và nhắc tôi thì tôi đã ở Pháp rồi. Tôi lập tức bảo thư ký mua vé để tôi bay về Việt Nam ngay để dự show Đỗ Long rồi hôm sau bay ngược về Pháp chứ không thể vắng mặt.

Lý Nhã Kỳ: "Người thành công trong xã hội đều xuất thân từ gia đình không ngậm thìa vàng"- Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ và Đỗ Long

Từ trước tới giờ, không một show nào của Đỗ Long mà tôi vắng mặt. Ngược lại, show nào của Đỗ Long mà tôi bị kẹt xe đến muộn thì Đỗ Long cũng phải đợi tôi đến mới mở màn. Tình cảm chị em chúng tôi rất bền chặt và có quá trời kỷ niệm.

Đỗ Long luôn xuất hiện đúng thời điểm để cứu tôi. Lần đó tôi đi Pháp dự Cannes gặp biến cố, mất hẳn 4 bộ đầm. Lúc đó, tôi phải gọi điện cầu cứu Long vì chỉ có Long mới xoay xở được.

Chỉ trong 48 tiếng, Đỗ Long làm đủ cho tôi 4 bộ đầm hoành tráng để xuất hiện ở thảm đỏ, bộ nào cũng đẹp. Đỗ Long làm ngày làm đêm để 6 giờ sáng xong rồi gửi cho tôi. Cuối cùng thì bộ đầm nào cũng được lọt vào ống kính của các tạp chí quốc tế.

Hai chị em tôi chưa bao giờ giận nhau, Đỗ Long là người có sức ảnh hưởng với tôi. Tôi thấy, các nhà thiết kế thường chỉ phát triển công việc chuyên môn của mình, riêng Đỗ Long cứ thấy mùi tiền là làm liền.

Về phía mình, Đỗ Long cũng tiết lộ: "Có một show diễn của tôi mà tất cả mọi người đều phải đợi chị Lý Nhã Kỳ có mặt rồi mới bắt đầu vì chị thông báo bị kẹt xe nên đến muộn. Tôi phải đợi chị Kỳ có mặt mới bắt đầu show.

Lý Nhã Kỳ: "Người thành công trong xã hội đều xuất thân từ gia đình không ngậm thìa vàng"- Ảnh 3.

Lý Nhã Kỳ mặc đồ Đỗ Long

Tôi rất may mắn khi bộ nào của tôi chị Lý Nhã Kỳ mặc cũng được mọi người săn đón. Có lần chị Kỳ mặc đầm của tôi xong có khách ở Dubai hỏi mua luôn.

Thành công của tôi là tự tay hết, gia đình tôi chỉ hỗ trợ về mặt tinh thần thôi. Mẹ tôi ở dưới quê đâu có biết gì. Tôi xuống Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Ba mẹ tôi li dị từ năm 18 tuổi, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm làm trụ cột gia đình, đi làm có tiền để lo cho mẹ và bà ngoại".

Lý Nhã Kỳ nghe vậy liền nhận định: "Những người thành công trong xã hội đều là những người xuất thân từ gia đình không ngậm thìa vàng, trưởng thành từ biến cố cuộc sống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại