Lý Bình: "Tôi thấy cuộc sống quá khổ, tính toán từng giọt nước mắm, tính bỏ đi tìm người khác"

Tùng Ninh |

"Tôi vừa rót nước mắm ra chén thì vợ tôi bảo chấm có một tí sao rót nhiều thế. Tôi bực mình bảo: Ăn có chén nước mắm cũng không yên nữa" – Lý Bình chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, diễn viên Lý Bình đã tiết lộ về lần cãi nhau lớn nhất với vợ mình là Phương Trinh Jolie, tới mức suýt chia tay. Anh nói:

"Chúng tôi suýt chia tay chỉ vì chén nước lắm, vợ không cho tôi chấm nước mắm. Lần đó ăn canh chua, tôi mới đổ nước mắm ra để chấm. Tôi là người có nhu cầu cao về thị giác. Lúc nào tôi cũng muốn những gì trong khung nhìn của mình phải đẹp, không đẹp mắt là tôi không chịu nổi.

Lý Bình: Tôi thấy cuộc sống quá khổ, tính toán từng giọt nước mắm, tính bỏ đi tìm người khác - Ảnh 1.

Lý Bình và Phương Trinh Jolie

Mọi người có bao giờ thấy ai chấm nước mắm mà chỉ đổ ra chén có 5 giọt nước mắm không? Ít nhất, tiết kiệm nhất thì nước mắm cũng phải lấp đầy được cái chén. Dù biết là nếu chấm miếng cá vào đấy thì không thể chấm hết được nhưng nhu cầu thị giác là phải như thế mới tạo cảm giác thèm ăn.

Nhưng vợ tôi lại tiết kiệm, muốn là ăn bao nhiêu đổ bấy nhiêu, nếu chỉ chấm một miếng cá thì đổ vài giọt nước mắm thôi. Nhưng vấn đề là có phải ngày nào cũng chấm nước mắm đâu, thi thoảng mới ăn.

Tôi vừa rót nước mắm ra chén thì vợ tôi bảo "chấm có một tí sao rót nhiều thế?". Tôi bực mình bảo "ăn có chén nước mắm cũng không yên nữa".

Vợ tôi nghe vậy lại cằn nhằn theo kiểu bây giờ mấy cái này còn không biết tiết kiệm, mai mốt không làm ăn được nữa thì phải làm sao.

Tôi tức một điều là có mỗi chuyện nhỏ nhặt như thế thôi cũng làm um xùm lên, trong khi đó, tôi cũng là người tiết kiệm, làm gì cũng tính toán lấy được cái giá ok nhất.

Thậm chí, tự thân tôi chưa bao giờ có nhu cầu ra nhà hàng để ăn, chỉ ăn đến tô bún, tô phở là hết. Khi nào có vợ con thì tôi mới đi ăn nhà hàng, còn tự mình thì không. Tôi không có nhu cầu thèm thuồng những thứ đó.

Lý Bình: Tôi thấy cuộc sống quá khổ, tính toán từng giọt nước mắm, tính bỏ đi tìm người khác - Ảnh 3.

Tôi đã tiết kiệm đến như vậy mà vợ còn tiếc tôi chén nước mắm, nên tôi tức. Trong khi đó tiền đi du lịch, ở resort nọ kia có thể mua được cả ngàn chai nước mắm thì không tiếc. Tôi thấy cuộc sống quá khổ, tính toán từng giọt nước mắm, nên tính bỏ đi kiếm người khác".

Sau khi cãi nhau to, hai vợ chồng tự động làm hòa với nhau, Phương Trinh Jolie nói: "Từ đó thì tôi rút kinh nghiệm, anh ấy muốn đổ bao nhiêu nước mắm thì đổ, tôi không ý kiến gì. Vợ chồng tôi trước giờ không cãi nhau những vấn đề lớn mà chỉ cãi nhau những cái nhỏ nhặt. Nhưng tôi cứ hay nghĩ, đến cái nhỏ còn không thông được thì cái lớn phải làm sao.

Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì gặp được một người đàn ông yêu thương mình, con gái mình, hiểu được tâm tính thôi. Lý Bình rất chiều tôi trong khi tôi lại là người cực kỳ khó chiều. Tôi hay bị khó chịu và cằn nhằn những cái nhỏ nhặt. Tôi phải nhờ Lý Bình chia sẻ, thay đổi từ từ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại