Lời khai ban đầu của nghi phạm giết người nguy hiểm, bị hàng trăm công an truy lùng ở TP.HCM

Chi Chi TH |

Nghi phạm giết người khai chỉ ăn ổi, uống nước dưới mương trong suốt 3 ngày lẩn trốn trong cánh đồng ở Long An.

Lời khai của "kẻ thủ ác"

Nghi phạm giết người đặc biệt nguy hiểm ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) rồi bỏ trốn, ẩn nấp tại cánh đồng rậm rạp ở huyện Bến Lức (Long An) là đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Nguyễn Thanh Tâm hiện đã bị di lý về TP.HCM để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) tử vong.

Theo một nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM từ Long An, trong ba ngày trốn trên cánh đồng, Tâm chỉ luẩn quẩn quanh khu vực đồng trồng cây cối um tùm của người dân rộng hàng héc ta. 

“Hắn khai chỉ có hái ổi, trái cây… để cầm cự. Khát nước thì uống nước trong lu, uống nước mương dù ô nhiễm nhưng vẫn uống”, nguồn trên cho hay.

Lời khai ban đầu của nghi phạm giết người nguy hiểm, bị hàng trăm công an truy lùng ở TP.HCM- Ảnh 1.

Tâm khi bị bắt. Ảnh: VTC News

Sau khi di lý về TP.HCM, cơ quan CSĐT CA TP.HCM đã tiến hành lấy lời khai nghi phạm. Thông tin ban đầu về động cơ gây án của Tâm được hắn khai là do không có việc làm ổn định, túng thiếu tiền bạc, cuộc sống bế tắc.

Sáng 6/1, Tâm đi bộ đến quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn) để gội đầu. Sau đó, anh ta cầm hung khí đâm nữ nhân viên trong quán trọng thương rồi cướp xe máy của nạn nhân chạy hướng về Long An, báo Dân Trí đưa tin.

Cũng theo nguồn trên, đối tượng đã định vượt biên trốn sang Campuchia nhưng đã bị trinh sát hình sự phát hiện nên đành giấu xe máy vào lùm cây rồi bỏ chạy vào cánh đồng chanh trốn hơn 3 ngày đến sáng nay 9/1.

Lời khai ban đầu của nghi phạm giết người nguy hiểm, bị hàng trăm công an truy lùng ở TP.HCM- Ảnh 2.

Tâm khi bỏ trốn. Ảnh: Báo Giao thông

Thành tích của hơn 100 chiến sĩ công an

Hành trình gần 70 tiếng truy bắt đối tượng không thể kể hết những khó khăn, vất vả của hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an TP.HCM và Long An, lực lượng dân phòng. 

Cách đồng chanh nơi Tâm trốn rậm rạp, hoang vu, nhiều côn trùng đốt song các tổ công tác đã không ngại khó, ngại khổ vạch từng mét rừng để tìm tung tích đối tượng. 

Khu vực này là vùng ven, một bên giáp với huyện Bình Chánh, TP.HCM. Bao quanh khu vực còn có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp. Nơi đây kênh rạch chằng chịt, chỉ có thể đi bộ nên việc truy tìm tiến hành chậm hơn thông thường.

Lời khai ban đầu của nghi phạm giết người nguy hiểm, bị hàng trăm công an truy lùng ở TP.HCM- Ảnh 3.
Lời khai ban đầu của nghi phạm giết người nguy hiểm, bị hàng trăm công an truy lùng ở TP.HCM- Ảnh 4.

Hiện trường tìm kiếm. Ảnh: VTC News & CAND

Giữa thời tiết nắng gắt, các tổ công tác chỉ nghỉ chân, chia nhau chai nước tiếp sức trong vài phút rồi tiếp tục truy tìm, báo Công an nhân dân cho hay. 

Cảnh sát còn sử dụng chó nghiệp vụ và flycam lùng sục các điểm khả nghi trên cánh đồng để tìm nghi can.

Một mặt, các chiến sĩ chia thành nhiều chốt chặn với khoảng cách 100 mét mỗi chốt bao quanh bán kính 4km của khu rừng tại xã Lương Hòa để siết chặt vòng vây không cho đối tượng thoát.

Mặt khác, các chiến sĩ công an, cơ động trực tiếp cầm gậy, cây, đèn pin cả ngày lẫn đêm tiến thẳng vào bên trong khu rừng để truy tìm kẻ giết người, cướp của. Vừa tìm vừa kết hợp với hệ thống truyền thanh kêu gọi Nguyễn Thanh Tâm sớm ra đầu thú. 

Theo thông tin từ nhân chứng, Tâm khi bỏ trốn trên chiếc xe SH Mode của nạn nhân đã đi từ hướng Hóc Môn về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, nghi phạm tiếp tục đi theo đường Tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Khi bỏ trốn, Tâm mặc áo đỏ, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, mặc quần đùi ngắn màu xám, đeo khẩu trang kín mít.

Tại Long An, đối tượng vứt xe máy ở vị trí đối diện nhà bà B.T.B. (64 tuổi, ngụ xã Lương Hoà, huyện Bến Lức) rồi bỏ trốn vào cánh đồng rậm rạp rộng hàng chục hecta tại ấp 7, xã Lương Hòa. Đây là khu đất bỏ hoang rậm rạp được một số người tận dụng trồng cây ăn quả.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại