Lang thang trên cánh đồng, người đàn ông tìm thấy "kho báu" quý giá

Hải Vân (T/h) |

Lang thang trên cánh đồng trồng đậu Hà Lan, người đàn ông bất ngờ tìm thấy chiếc trâm cài bằng vàng.

Theo Dailymail, một chiếc trâm cài bằng vàng trị giá 10.000 bảng Anh (325 triệu đồng) mà một lãnh chúa thời trung cổ có thể đã đánh mất trong một cuộc đấu kiếm đã được tìm thấy 800 năm sau bởi một người dò kim loại.

Gintaras Beimavicius đã tìm thấy chiếc trâm cài từ thế kỷ 13 có kích thước bằng đồng xu năm xu khi đang lang thang trên một cánh đồng trồng đậu Hà Lan ở Spalding, Lincolnshire, Anh.

Lang thang trên cánh đồng, người đàn ông tìm thấy "kho báu" quý giá- Ảnh 1.

Chiếc trâm cài áo bằng vàng trị giá 10.000 bàng Anh.

Các chuyên gia tin rằng chỉ có một mẫu trâm cài đẹp hơn kiểu này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Anh.

Vào thời trung cổ, có những hạn chế rất nghiêm ngặt về việc ai được phép đeo vàng nên người ta cho rằng chiếc trâm cài này có thể từng thuộc về một lãnh chúa hoặc viên chức cấp cao.

Một giả thuyết khác cho rằng nó có thể đã bị chủ nhân làm mất trong một cuộc đấu kiếm đẫm máu.

Chiếc trâm cài hiện đang được giữ tại cơ quan liên lạc tìm kiếm Lincolnshire và đang được thẩm định cho Bảo tàng Anh.

Họ sẽ quyết định xem có giữ lại chiếc trâm cài và trả cho ông Beimavicius một khoản tiền thưởng hay không. Nếu nhận được tiền, ông Beimavicius sẽ phải chia đôi với chủ đất.

Lang thang trên cánh đồng, người đàn ông tìm thấy "kho báu" quý giá- Ảnh 2.

Chiếc trâm được tìm thấy trên một cánh đồng trồng đậu Hà Lan.

Được biết, ông Beimavicius đang tham gia cuộc tìm kiếm do câu lạc bộ phát hiện kim loại Digging History UK tổ chức thì ông tìm thấy phát hiện đáng kinh ngạc này.

Ông nói: "Đây thực sự là tác phẩm nghệ thuật của tôi và nó rất đẹp. Khi tôi đào nó lên, mắt tôi không thể tin được. Ngay lập tức tôi hiểu rằng đây không phải là một phát hiện bình thường.

Tôi nghĩ đây là phát hiện của đời tôi. Tôi chỉ nghĩ xem ai đã đeo chiếc trâm cài này vào thời trung cổ và nó có ý nghĩa như thế nào vào thời đó và bây giờ".

Julian Evan-Hart, biên tập viên tạp chí Treasure Hunting, đã suy đoán chiếc trâm cài này có thể thuộc về ai cách đây 800 năm.

Ông nói: "Vào thời đó, người đeo vàng bị hạn chế nên chiếc trâm cài này rất có thể thuộc về một lãnh chúa, viên chức dân sự cấp cao hoặc có thể là một thành viên trong đoàn tùy tùng của nhà vua hoặc gia đình hoàng gia.

Tôi không biết tại sao chiếc trâm cài lại xuất hiện trên cánh đồng nhưng nó là một món đồ đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại