Lamine Yamal nói về siêu phẩm vào lưới Pháp: "Tôi không nghĩ gì nhiều, cứ vung chân thôi"

Linh Đan |

Khoảnh khắc thiên tài của Lamine Yamal mở ra cuộc lội ngược dòng cho tuyển Tây Ban Nha, qua đó đánh bại Pháp với tỉ số 2-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết Euro 2024.

"Khi tôi dứt điểm, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vung chân thôi. Tôi muốn lái trái bóng vào vị trí mình đã ngắm từ trước. Thật vui khi có bàn thắng ở trận đấu này, và càng vui hơn khi pha ghi bàn của tôi giúp Tây Ban Nha vào chung kết", sao trẻ Lamine Yamal chia sẻ.

Tuyển Tây Ban Nha bị Pháp dẫn trước chỉ sau 8 phút thi đấu bởi pha đánh đầu cận thành của Kolo Muani. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy đến ở phút 21 với siêu phẩm sút xả của Lamine Yamal.

Từ cự ly 25m, cầu thủ người Tây Ban có phả cứa lòng hiểm hóc bằng chân trái, lái bóng vào góc cao khung thành khiên thủ môn Mike Maignan không thể cản phá dù đã bay người hết cỡ.

Lamine Yamal nói về siêu phẩm vào lưới Pháp: "Tôi không nghĩ gì nhiều, cứ vung chân thôi"- Ảnh 1.

Cú sút của Lamine Yamal được thực hiện ở cự lý 25m và đạt tốc độ 102 km/h.

Lamine Yamal nói về siêu phẩm vào lưới Pháp: "Tôi không nghĩ gì nhiều, cứ vung chân thôi"- Ảnh 2.

Thủ môn Mike Maignan bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua cho tuyển Pháp.

Bàn thắng của Lamine Yamal giúp tuyển Tây Ban Nha lấy lại tinh thần. Và chỉ 4 phút sau, Dani Olmo đã nâng tỉ số lên 2-1.

Chia sẻ thêm về thắng lợi ở bán kết, cầu thủ sinh năm 2007 bày tỏ: "Chúng tôi đã giành vé vào chơi chung kết và giờ là lúc hướng tới chức vô địch. Trận này, Tây Ban Nha đã gặp khó khi bị dẫn trước từ sớm.

Bây giờ, tôi muốn tận hưởng chiến thắng này cùng với cả đội. Tôi rất vui khi bàn thắng của mình giúp đội nhà chiến thắng. Mục tiêu của Tây Ban Nha trước trận là chiến thắng và chúng tôi đã làm được".

Đáng chú ý, với pha lập công vào lưới Pháp, Lamine Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro khi mới 16 tuổi 362 ngày.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại