Là người cứng rắn nhưng Mourinho đã khóc ngày Rooney ra đi

Triệu Mẫn |

Cũng như hàng loạt CĐV Man United, HLV Jose Mourinho cũng có nhiều cảm xúc mãnh liệt khi Wayne Rooney tạm biệt Old Trafford.

Đầu tháng Bảy, Rooney quyết định rời Man United để quay lại Everton - đội bóng thủa đầu lập nghiệp.

Chắc có lẽ không cần nhiều lời ca ngợi hơn nữa khi nói về sự nghiệp của R10 ở Old Trafford. Anh là ngôi sao ghi bàn nhiều số 1 lịch sử đội bóng, giành được 5 danh hiệu Premier League, 1 Champions League, 3 League Cup, 1 Europa League và 1 cúp FA.

Sự ra đi của R10 khiến không ít CĐV Quỷ đỏ cảm thấy buồn bã. Jose Mourinho cũng không phải ngoại lệ. Ở buổi phỏng vấn gần nhất, vị chiến lược gia người Bồ đã thừa nhận mình khóc khi cựu đội trưởng Man United rời Old Trafford.

Là người cứng rắn nhưng Mourinho đã khóc ngày Rooney ra đi - Ảnh 1.

"Wayne (Rooney) xứng đáng với những gì cậu ấy có. Đó là mong muốn của chúng tôi, muốn cậu ấy ở lại. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều vì đó là một người đàn ông rất tuyệt vời. Tôi không phải mẫu người dễ dàng để tình cảm xen vào công việc nhưng nó đã xảy ra khi Rooney ra đi.

Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ rất tốt, rất tốt cho Everton và Everton cũng mang đến những điều tương tự cho Rooney", Mourinho chia sẻ.

Người đặc biệt cũng ý thức được rằng Rooney đã không thể cạnh tranh được ở Man United và đến Everton để cứu vãn sự nghiệp, bảo đảm được ra sân nhiều hơn:

"Cậu ấy xứng đáng với điều đó, được phép ra sân và cố gắng từng trận đấu, từng phút một. Thật lòng tôi nghĩ Rooney cần điều ấy.

Tôi nghĩ rằng với cơ thể hiện tại, Rooney cần làm việc ở cường độ cao hằng ngày, mỗi trận đấu. Nếu cầu thủ muốn ra đi, chúng tôi phải tạo điều kiện tốt nhất cho họ".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại