Kỷ lục đáng sợ ở V.League và mối lo lớn của HLV Kim Sang-sik trước trận ra mắt tuyển Việt Nam

Tiểu Lâm Mộc |

HLV Kim Sang-sik đang phải đối mặt với bài toán khó trước ngày tuyển Việt Nam hội quân.

Chỉ còn ít ngày nữa, vòng loại thứ hai World Cup 2026 sẽ trở lại. Tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng ở 2 lượt còn lại đồng thời hy vọng Indonesia mất điểm ở cả 2 trận để lách qua khe cửa hẹp.

Trước ngày hội quân, HLV Kim Sang-sik đang vấp phải mối lo lớn bởi phong độ của nhiều tuyển thủ tại mặt trận V.League. Vòng 21 V.League ghi nhận phong độ chói sáng của các ngoại binh, với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu được thiết lập. Tuy nhiên, chính sự toả sáng của các ngoại binh lại làm lu mờ các tiền đạo và cầu thủ phòng ngự ở ĐTQG.

Tại trận đấu giữa Thanh Hoá gặp Nam Định, Rafaelson làm lu mờ tất cả với việc một mình ghi cả 5 bàn giúp đội khách giành chiến thắng 5-2. Phong độ huỷ diệt giúp chân sút người Brazil đi vào lịch sử của giải đấu V.League với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải. Chỉ sau 21 vòng, tiền đạo sinh năm 1997 đã có 27 pha lập công và thành tích của anh khả năng còn tiếp tục gia tăng khi mùa giải còn 5 vòng nữa.

Kỷ lục đáng sợ ở V.League và mối lo lớn của HLV Kim Sang-sik trước trận ra mắt tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Rafaelson vừa thiết lập một kỷ lục đáng nể ở V.League.

Ở trận đấu giữa Công an Hà Nội gặp Thể Công Viettel, tất cả 3 bàn thắng đều được ghi bởi các ngoại binh, đặc biệt là cú đúp rất xuất sắc của Pedro Henrique bên phía Viettel. Trong trận này, các ngôi sao nội có thiên hướng tới tấn công trong đó có Quang Hải, hoàn toàn "tắt điện".

Hay như trận đấu giữa CLB TP.HCM gặp HAGL, dấu ấn của các chân sút ngoại cũng là quá đậm nét. Ngoài Timite lập cú đúp thì Santiago Patino cũng ghi bàn giúp đội chủ sân Thống Nhất thắng đậm 4-1.

Cặp đấu giữa CLB Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 21 cũng diễn ra với hiệu ứng tương tự. Trong số 5 bàn được ghi (Hải Phòng thắng 3-2) thì có tới 4 bàn được thực hiện bởi các ngoại binh.

Còn ở cặp đấu SLNA tiếp Bình Dương, bàn thắng duy nhất được ghi trên sân Gò Đậu cũng đến từ ngoại binh Olaha trong khi không có một chân sút nội nào có thể toả sáng.

Kỷ lục đáng sợ ở V.League và mối lo lớn của HLV Kim Sang-sik trước trận ra mắt tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

V.League đang chứng kiến sự thống trị của các tiền đạo ngoại binh.

Chỉ duy nhất chiến thắng của CLB Hà Nội trước Quảng Nam là trận đấu hiếm hoi mà các cầu thủ nội ít nhiều tạo được dấu ấn, khi bộ đôi Tuấn Hải – Văn Quyết đã lập công, giúp đội bóng thủ đô thắng 3-0.

Về cơ bản, các chân sút ngoại binh đang thực sự thống trị V.League. Tầm ảnh hưởng của họ ở các CLB là quá lớn trong khi vai trò của các chân sút nội đang ngày càng lu mờ. Ngoài mối lo trước việc tuyển Việt Nam thiếu một chân sút sắc bén, HLV Kim Sang-sik cũng đứng trước bài toán ở hệ thống phòng ngự, khi nhiều tuyển thủ khi khoác áo các CLB đã hoàn toàn bất lực trước việc ngăn chặn những ngoại binh vốn sở hữu tốc độ, thể lực và khả năng chớp thời cơ tốt. Đơn cử như sự "bất lực" của Bùi Hoàng Việt Anh hay thủ môn Nguyễn Filip ở trận thua tối qua.

Rõ ràng, HLV Kim Sang-sik vẫn còn phải đối mặt với những bài toán thật sự đau đầu trước ngày hội quân chuẩn bị cho 2 trận còn lại thuộc vòng loại World Cup, và xa hơn nữa là AFF Cup 2024.

VFF đã tổ chức bán vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Philippines (19h00 ngày 6/6). Cụ thể, vé được bán online trên ứng dụng VinID từ 09h00 ngày 25/5/2024 đến 24h00 ngày 30/5/2024 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Sẽ có 4 mệnh giá vé là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng cho một vé.

Kỷ lục đáng sợ ở V.League và mối lo lớn của HLV Kim Sang-sik trước trận ra mắt tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại