Kỳ lạ địa điểm "lối vào thế giới ngầm" tại Nhật Bản giúp người sống giao tiếp với người đã khuất

Nguyễn Phượng |

Tại nơi được cho là giao thoa giữa hai thế giới, mọi người sẽ đến đây gửi cho người đã khuất những lá thư chứa chan tình cảm. Đó là cách để họ dần vơi bớt nỗi đau mất mát kéo dài suốt cả cuộc đời.

Tại một địa điểm được mô tả trong biên niên sử thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản là ranh giới giữa thế giới thực và thế giới bên kia, có một hòm thư để gửi thư cho những người thân yêu đã khuất.

Địa điểm này là Yomotsu Hirasaka – ở Matsue, thuộc tỉnh Shimane, phía tây Nhật Bản. Đây là một khu yên tĩnh, hẻo lánh và ảm đạm ngay cả trong những ngày trời quang đãng. Trong khu vực này có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, và không một ai biết chính xác đâu là tảng đá dẫn vào âm phủ trong truyền thuyết....

Truyền thuyết về đường đến thế giới bên kia...

Yomi-no-kuni là một thần thoại nổi tiếng của Nhật Bản kể về đường đến cõi âm mà du khách sẽ được nghe nhiều nhất khi đặt chân tới tham quan vùng đất Matsue.

Kỳ lạ địa điểm "lối vào thế giới ngầm" tại Nhật Bản giúp người sống giao tiếp với người đã khuất - Ảnh 1.

"Lối vào thế giới ngầm" - nơi mọi người gửi thư cho những người thân đã khuất để vơi đi nỗi đau buồn - Ảnh: SCMP

Theo tín ngưỡng của người dân bản địa, khi vũ trụ hình thành đã phân chia thành hai phần trời và đất. Nhiều vị thần tới phần trời để sinh sống còn trái đất vẫn là một nơi hỗn loạn vô định. Do đó, các vị thần tạo ra Izanagi và Izanami - những vị thần đầu tiên sinh sống trên trái đất.

Sau khi tạo ra vùng đất Nhật Bản, cả hai sinh hạ ra nhiều vị thần cai trị trái đất. Ban đầu, những người con của họ đều là những vị thần tốt lành như thần biển, thần gió, thần cây... Cuối cùng, Izanami sinh hạ thần lửa Kagutsuchi và bị thiêu đốt khủng khiếp trong lần vượt cạn này. Izanami bị thương nặng và không qua khỏi.

Izanagi chôn vợ trên đỉnh Hiba, nơi nằm ở biên giới của Izumo (phía đông tỉnh Shimane) và Hoki (phía tây tỉnh Tottori). Từ ngày vợ mất, Izanagi luôn đau buồn vì nhớ thương vợ. Rồi thần quyết định tới Yomi-no-kuni, nơi trong tín ngưỡng Nhật Bản là cõi âm để tìm vợ. Izanagi đi theo con đường nhỏ và tối để tới cánh cổng của âm phủ có Izanami đang đứng chờ.

Khi gặp vợ, Izanagi nài nỉ Izanami quay trở về dương thế để cùng mình sinh sống và làm tiếp các công việc còn dang dở. Tuy nhiên, Izanami buồn bã cho biết mọi thứ đã muộn vì mình đã ăn đồ nơi cõi âm. Do chồng kiên nhẫn năn nỉ, Izanami mủi lòng, đồng ý quay lại và chạy đi cầu xin sự đồng thuận của các vị thần trông coi địa ngục.

Điều kiện để Izanagi có thể đón Izanami về là tuyệt đối không được quay lại nhìn vợ cho đến khi lên mặt đất.

Tuy nhiên, do đợi vợ đi cầu xin các vị thần quá lâu, thần quyết định đốt đuốc và đi sâu vào bên trong Yomi-no-kuni để tìm. Người vô cùng sửng sốt khi trông thấy vợ mình, với cơ thể mục nát, bị dòi bọ đục khoét. Quá sợ hãi, Izanagi bỏ chạy để tìm được lên mặt đất.

Tức giận vì chồng làm trái lời, và cảm thấy hộ thẹn vì cơ thể xấu xí của mình bị bại lộ, người vợ liền điều âm binh đuổi theo bắt Izanagi về. Người chồng may mắn trốn thoát, và sử dụng một hòn đá khổng lồ để bịt kín đường vào Yomi-no-kuni.

Izanami tức giận nói với chồng: "Vì ngươi làm ta xấu hổ, nên từ nay trở đi mỗi ngày ta sẽ bắt đi mạng sống của 1.000 người trên trái đất". Izanagi đáp lại: "Nếu nàng làm thế, mỗi ngày ta sẽ tạo ra 1.500 người". Và đây cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của cặp vợ chồng từng rất yêu thương nhau.

Ngày nay, du khách đến thành phố Matsue sẽ được dẫn tới thăm tảng đá Izanagi dùng để phong ấn lối xuống âm phủ. Yomotsu Hirasaka - tên gọi chính thức của lối vào địa phủ được cho nằm ở trong một những tảng đá gần đền Iya. Ngôi mộ của người vợ cũng nằm gần đó, cùng với đền thờ Izanami.

Kỳ lạ địa điểm "lối vào thế giới ngầm" tại Nhật Bản giúp người sống giao tiếp với người đã khuất - Ảnh 2.

Bà Yachiyo Hitachi đặt bút viết thư để gửi cho người chồng qua đời vì ung thư của mình

Nơi người thân gửi thư cho người đã khuất

Tháng 6 hàng năm, tại Yomotsu Hirasaka sẽ tổ chức nghi lễ dâng tặng "Những lá thư gửi thiên đường" cho người đã khuất dưới đống lửa. Trong năm 2023, đã có tới 12.000 lá thư được gửi đến địa điểm này, nơi được coi là "lối vào thế giới ngầm".

Theo các chuyên gia, việc viết và gửi những lá thư như vậy sẽ giúp mọi người xoa dịu nỗi đau mất mát.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ lại được về nhà, nơi chỉ có hai người", bà Yachiyo Hitachi, 65 tuổi, đến từ Izumo, tỉnh Shimane xúc động sau khi viết một lá thư tưởng tới người chồng quá cố Minoru.

Bà Hitachi kể lại, trước đây hai ông bà sẽ cùng nhau uống rượu và nghe những bài hát yêu thích. Vào dịp kỷ niệm ngày cưới, họ sẽ đi ngắm hoa anh đào nở, không khí vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, vào tháng 6/2023, ông Minoru bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng.

Từ đó, phần lớn thời gian và cuộc sống của hai ông bà đến gắn liền với bệnh viện. Đến khi trở nặng, ông Minoru dần mất giọng, không thể đi lại được và qua đời vào tháng 3/2024.

Kỳ lạ địa điểm "lối vào thế giới ngầm" tại Nhật Bản giúp người sống giao tiếp với người đã khuất - Ảnh 3.

Một cảnh quay từ The Drifting Post (2018), của đạo diễn Kento Shimizu

Kể từ khi chồng qua đời, bà lão mất đi niềm vui và động lực trong cuộc sống, thậm chí không thể ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Đến khi bà biết đến địa điểm Yomotsu Hirasaka, bà bắt đầu viết thư gửi cho chồng, kể về những kỷ niệm xưa cũ và cả kế hoạch chưa được thực hiện. Việc này khiến lòng bà thư thái hơn rất nhiều.

"Năm sau tôi cũng muốn gửi thư cho ông ấy, để ông ấy biết tôi đã trải qua cuộc sống như thế nào", bà Hitachi nói.

Địa điểm "lối vào thế giới ngầm" từng được đạo diễn Kento Shimizu đã thực hiện một bộ phim ngắn có tên The Drifting Post vào năm 2018.

Bộ phim kể về một hòm thư ban đầu được lắp đặt trong một quán cà phê ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate. Ba năm sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011 tàn phá nhiều khu vực rộng lớn ở vùng đông bắc Tohoku của Nhật Bản, những lá thư bắt đầu đổ về – không chỉ như một liệu pháp dành cho những người mất đi người thân trong thảm họa mà còn dành cho bất kỳ ai đang đau buồn vì bi kịch và mất mát.

Về sau, hòm thư đã được chuyển đến một ngôi đền gần đó, nơi mà thư vẫn tiếp tục được gửi đến cho đến ngày nay.

Theo SCMP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại