Kinh hãi với đụn cát khổng lồ "nuốt gọn" cả giáo xứ ở châu Âu

Cẩm Mai |

Sa mạc cát Råbjerg Mile ở Đan Mạch là một trong số ít những nơi trên thế giới vẫn còn hoang sơ qua bao thế kỷ. Nơi đây có đụn cát lớn, cao tới 40m với khoảng 4 triệu mét vuông cát.

Råbjerg Mile là sa mạc cát lớn nhất châu Âu, được ví như "sa mạc Sahara trong lòng châu Âu". Đây cũng là nơi duy nhất ở Bắc Âu có đụn cát khổng lồ di chuyển hàng chục mét mỗi năm.


Sa mạc cát Råbjerg Mile.

Sa mạc cát Råbjerg Mile.

Đụn cát lớn cao 40m, chứa khoảng 4 triệu m2 cát, bao trùm cả khu vực rộng 1km2. Đụn cát hình thành cách đây 300 năm, ban đầu bắt nguồn từ Skagerrak, rồi di chuyển đến khu vực giữa Skagen và Frederikshavn.

Mỗi năm đụn cát dịch chuyển 18m theo hướng gió thổi về phía đông bắc dọc theo vùng Bắc Âu. Cây cối và con người đều không thể sống trên khu vực đụn cát di chuyển Råbjerg Mile.


Đụn cát lớn.

Đụn cát lớn.

Trải qua khoảng 4.000 năm lịch sử, các trang trại và giáo xứ trong khu vực đều bị cát chôn vùi, chỉ còn lại phần ngọn tháp của nhà thờ Råbjerg đứng trơ trọi cách đụn cát vài km về phía nam. Quang cảnh sa mạc cát Råbjerg Mile trông hoang tàn và lạnh lẽo.


Phần ngọn tháp còn lại của nhà thờ thời trung cổ lớn nhất ở BJutland.

Phần ngọn tháp còn lại của nhà thờ thời trung cổ lớn nhất ở BJutland.

Hồi thế kỷ 16 và 17, đụn cát lớn đe dọa di chuyển về phía bắc Jutland. Sau đó, đụn cát lớn trôi bao trùm cả khu vực 7km ven biển, khiến chính phủ Đan Mạch phải thông qua chương trình “Hành dộng cát trôi” vào năm 1857.

Chương trình hành động này cho phép nhà nước sở hữu đụn cát và khu vực lân cận. Yêu cầu cấp thiết lúc đó là phải ngăn chặn đụn cát di chuyển.


Råbjerg Mile được ví như sa mạc Sahara trong lòng châu Âu.

Råbjerg Mile được ví như sa mạc Sahara trong lòng châu Âu.

Ngọn hải đăng được xây dựng ở Rubjerg Knude vào cuối thế kỷ 19 đứng chơ vơ trên vách núi cao 60m và cách biển 200m.


Ngọn hải đăng Rubjerg Knude.

Ngọn hải đăng Rubjerg Knude.

Hiện nay, vẫn nhìn thấy ngọn hải đăng 2 tầng đứng đó đang bị cát nuốt gọn. Từ năm 1968, ngọn hải đăng bị chuyển thành viện bảo tàng.

Đến năm 2002, viện bảo tàng này bị bỏ hoang, chỉ còn lại nhân viên phục vụ kem cho khách tham quan qua cửa sổ tầng 1.

Dựa vào tỷ lệ xói mòn của cát hiện tại, các nhà địa chất dự tính ngọn hải đăng Rubjerg Knude sẽ bị rơi xuống biển vào năm 2020.


Ngọn hải đăng ngàng càng trôi ra sát bờ biển.

Ngọn hải đăng ngàng càng trôi ra sát bờ biển.

Người ta đã trồng cỏ và cây tùng quanh đống cát lớn để ngăn chặn đụn cát dịch chuyển. Đến thập niên 50 của thế kỷ 20, chính phủ Đan Mạch mới kiểm soát được sự dịch chuyển của đụn cát.

Tuy không có người sống được trong vùng sa mạc cát Råbjerg Mile nhưng vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo nơi đây lại thu hút khách du lịch và các đoàn làm phim đến dàn dựng cảnh quay.

Năm 1915, các nhà làm phim Đan Mạch đã đến đây dựng tượng nhân sư và kim tự tháp bằng cát làm cảnh quay cho bộ phim “Bí mật tượng nhân sư” trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh câm.


Kể tử giữa thập niên 70, năm nào họa sĩ John Kristensen cũng đến đây vẽ ngọn hải đăng.

Kể tử giữa thập niên 70, năm nào họa sĩ John Kristensen cũng đến đây vẽ ngọn hải đăng.


Du khách đến sa mạc cát Råbjerg Mile

Du khách đến sa mạc cát Råbjerg Mile

Hiện nay, mỗi năm sa mạc cát Råbjerg Mile thu hút hơn 250.000 lượt khách tham quan. Bạn có thể bay đến Đan Mạch, rồi đi bộ từ Kandestedvej hoặc đi xe đạp từ Vestkyststien đến đây tận mắt chiêm ngưỡng những đụn cát lớn dịch chuyển hàng ngày theo gió.

*Nguồn: CNN, Whenonearth, Messagetoeagle

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại