Kiên trì "tìm con" hơn 1 thập kỷ, cô giáo ở Quảng Bình bất ngờ nhận lại niềm hạnh phúc gấp đôi

Ngọc Minh |

Là giáo viên mầm non, mỗi sáng đi dạy, chị Tuyết đều rất hạnh phúc vì được gặp các "bé con" ở trường. Thế nhưng, mỗi đêm chị lại thầm khóc vì mãi chưa có đứa con của riêng mình.

Nội dung chính

  • Chị Tuyết là cô giáo mầm non, kết hôn cùng chồng nhiều năm nhưng chưa có con
  • Nguyên nhân khó có con xuất phát từ chồng
  • Nhờ sự kiên trì mà sau 12 năm, chị Tuyết và chồng đã có 1 cặp song sinh khỏe mạnh

14 năm kết hôn nhưng có tới 12 năm chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1986, quê tại Quảng Bình) phải sống trong nước mắt. Khi đến lớp, chị luôn tươi cười, vui vẻ, nhưng khi đêm xuống, nghĩ tới những câu nói của mọi người: "Người ta tàn tật còn đẻ được. Sao vợ chồng bay khỏe thế kia mà không sinh được con", chị lại khóc thầm, cảm thấy buồn tủi.

Làm giáo viên mầm non, nhìn ánh mắt thơ ngây trong trẻo của các em học sinh, chị Tuyết lại càng khát khao được làm mẹ.

Chị Tuyết tâm sự, năm 2010, sau thời gian gần 3 năm yêu thương, tìm hiểu, chị và anh Thuyết quyết định tiến tới hôn nhân. Cuộc sống thiếu thốn nên chỉ sau 2 tuần cưới nhau, anh Thuyết rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm việc làm. Chị Tuyết ở lại quê nhà tiếp tục công việc ở trường mầm non và phụng dưỡng chăm sóc gia đình nội ngoại hai bên.

Cặp vợ chồng son phải tạm thời xa nhau để hướng tới một tương lai ổn định sau này, như vậy con cái cũng không khổ. Một năm 2 vợ chồng chỉ gặp và gẫn gũi nhau vài 2 dịp là hè và Tết.

3 năm trôi qua nhưng số lần vợ chồng gần nhau là vô cùng ít ỏi. Xa chồng chị Tuyết cũng có nhiều buồn tủi, nhất là khi chị mãi chưa có con.

Cô giáo Quảng Bình ngày cười, đêm khóc vì câu nói này - Ảnh 1.

Chị Tuyết hạnh phúc cùng các học sinh ở trường mầm non. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tới năm 2013, chồng chị Tuyết quyết định về quê làm để 2 vợ chồng gần gũi nhau và sinh con để vui cửa, vui nhà. Tuy nhiên, dù vợ chồng gần gũi nhau, quan hệ đều nhưng mãi vẫn không có tin vui. Chị Tuyết cũng rất sốt ruột.

Trong thời gian này, vợ chồng chị Tuyết đã thăm khám nhiều nơi, điều trị qua nhiều loại thuốc, đông tây y kết hợp nhưng đợi mãi vẫn không có kết quả.

"Không có thuốc nào mà hai vợ chồng tôi chưa uống, chưa thử. Lên rừng xuống biển, ngược xuôi ai mách đâu có thuốc hay, thầy giỏi là vợ chồng tôi cũng tìm đến để thăm khám và lấy thuốc uống".

Con đến rồi đi trong chớp nhoáng

Một năm thuốc thang không có kết quả, chị Tuyết cùng chồng bắt xe tới Huế khám. Kết quả khám cho thấy anh Thuyết có tinh trùng yếu. Hai vợ chồng lại lấy thuốc về điều trị, bồi bổ và đợi có thai tự nhiên.

2 năm kiên trì thuốc thang, tới năm 2016, chị Tuyết có tin vui. Nhưng hạnh phúc không kéo dài, tới tháng thứ 3 của thai kỳ, sinh linh bé nhỏ bên trong cơ thể rời bỏ chị, để lại nỗi buồn kéo dài tới những ngày tháng sau này.

"Khi con rời đi, tôi sốc, nghĩ rằng sao số phận lại thử thách hai vợ chồng lâu đến thế, hạnh phúc có con yêu đã cận kề mà lại vụt mất. Gần như đêm nào tôi cũng khóc. Ban ngày đi dạy trên lớp, nhìn các con chơi đùa, cười nói ngây thơ, nỗi buồn trong tôi vơi đi  phần nào nhưng cứ về nhà là tôi lại buồn tủi và khóc thầm trong đêm".

Năm 2017, khi nỗi buồn đã nguôi ngoai, vợ chồng chị Tuyết một lần nữa vào thành phố Hồ Chí Minh thăm khám. Kết quả khám vẫn giống như lần trước, bác sĩ kết luận tinh trùng của anh Thuyết yếu, dị dạng nhiều nên khó có thai tự nhiên. Bác sĩ khuyên vợ chồng chị nên làm IVF. Biết làm IVF là tốn kém nên vợ chồng chị Tuyết chỉ xin đơn thuốc về uống và mong có con tự nhiên.

Tới năm 2019, chị Tuyết lại có con tự nhiên lần 2 nhưng giống như lần trước, chị lại bị sảy thai.

Nỗi đau giằng xé trong tâm trí, chị Tuyết không hiểu vì sao khát khao có một đứa con lại khó khăn đến vậy.

Mầm hy vọng tạo ra điều kỳ diệu

Cô giáo Quảng Bình ngày cười, đêm khóc vì câu nói này - Ảnh 2.

Hạnh phúc đã đến với chị Tuyết. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Hơn 10 năm trôi qua, 2 lần trải qua nỗi đau mất con, chị Tuyết vẫn mong muốn được bế con trên tay. Vợ chồng chị lại làm lụng, tích cóp từng đồng để khám chữa bệnh. Đến năm 2021, chị quyết định cùng chồng tới Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội khám qua lời giới thiệu của một người bạn.

Chị Tuyết nuôi hy vọng cuối cùng, nếu như lần này không thành công, chị sẽ chấp nhận số phận.

Dựa vào kết quả khám, bác sĩ tư vấn cho 2 vợ chồng nên làm IVF để lựa chọn tinh trùng khỏe mạnh. Một tháng sau đó chị bước vào quá trình kích trứng, chọc trứng, tạo phôi. Quá trình diễn ra thuận lợi, chị Tuyết tạo được 5 phôi tốt và 2 phôi khá.

"Lần đầu tiên can thiệp hỗ trợ sinh sản IVF, bao cảm xúc làm tôi luống cuống đến mức cầm que thử thai ngược. Chồng tôi đã khóc ngay khi cầm trên tay kết quả thông báo có thai. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh khóc vì hạnh phúc đang rất gần", chị Tuyết nói.

Niềm hạnh phúc đã được nhân đôi khi chị Tuyết đã mang song thai. Vượt qua nỗi lo lắng mất con ở 2 lần mang thai tự nhiên trước đây, lần này cả quá trình thai kỳ của chị Tuyết diễn ra thuận lợi. Ngày 02/10/2022, cặp song sinh Nguyễn Ngọc Bình An và Nguyễn Ngọc Phú Quý chào đời trong niềm hạnh phúc ngập tràn của đại gia đình nội ngoại hai bên.

Ước mơ làm mẹ của cô giáo mầm non đã trở thành hiện thực. Giờ đây, chị Tuyết đã không còn phải nghe những lời đàm tiếu từ thiên hạ. Vì chị đã có hai thiên thần khỏe mạnh ở bên mình.

Cô giáo Quảng Bình ngày cười, đêm khóc vì câu nói này - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại