Không phải trọng tài, chính HLV Quốc Tuấn đã “có lỗi” với HAGL?

Lê Sơn |

Trên khán đài, HLV Petrovic thản nhiên cười khúc khích dù bị từ chối 3 bàn thắng việt vị. Phía dưới, HLV Quốc Tuấn phản ứng trọng tài mà quên mất chính mình đã phạm sai lầm.

Sau màn thua ngược đầy cay đắng trước Thanh Hóa, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL đã tố trọng tài "phá nát" trận đấu. Còn các CĐV phố Núi ắt hẳn ai nấy đều muốn "trút nỗi căm hờn" lên những vị vua áo đen.

Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là cảm xúc bề nổi của những cái đầu đang nóng giận. Bởi nếu lắng xuống để suy xét, các CĐV tại Pleiku nên xem lại cả vai trò dẫn dắt của chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn trước khi chỉ trích những người điều hành trận đấu.

Công bằng mà nói, HAGL đã chơi khá tốt, đặc biệt trong hiệp 1. Nhưng sau bước ngoặt là chiếc thẻ đỏ của A Hoàng phút 60, HLV Quốc Tuấn đã chưa thực sự hợp lý trong đấu pháp, khi không đưa ra được những phương án tăng cường hàng phòng ngự tốt dù đã dẫn 2-0 và kiểm soát thế trận.

Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu ông Tuấn chỉ đạo các học trò lùi về, chủ động chơi thấp, cầm bóng chắc ở phần sân nhà thay vì liên tục tung những đường chuyền dài lên cho Công Phượng, Văn Toàn ở phía trên, rồi một số tình huống đã để mất bóng.

Không phải trọng tài, chính HLV Quốc Tuấn đã “có lỗi” với HAGL? - Ảnh 1.

HLV Quốc Tuấn nên tự trách mình trước khi đổ lỗi cho trọng tài (ảnh: Zing.vn).

Hệ quả là khi hàng công chưa thể ghi thêm bàn thắng, hàng thủ chủ nhà cũng mắc sai sót, và HAGL phải nhận liên tiếp 3 bàn thua ở khoảng 30 phút cuối trận.

Sau trận đấu, tất nhiên ông Tuấn đã lôi trọng tài ra để làm lý do bào chữa cho thất bại mà không hề đả động một câu đến vai trò của chính mình.

Nhưng nếu nhìn lại diễn biến suốt 90 phút, chưa hẳn chỉ riêng HAGL mới là đội chịu thiệt từ những phán quyết của các vị vua áo đen. Ngoài tình huống thẻ đỏ có phần hơi nặng tay, quyết định từ chối bàn thắng của Văn Thanh trong tình huống việt vị là hoàn toàn chính xác.

Chưa kể tới việc Thanh Hóa bị từ chối 3 bàn thắng việt vị (khi tỷ số còn là 2-0 nghiêng về HAGL). Chẳng biết khi đó ông Tuấn có mỉm cười, thầm cảm ơn các trọng tài hay không nhưng người ta chỉ thấy HLV Ljubo Petrovic bên phía đội khách cũng thản nhiên cười tươi rói trên khán đài thay vì "nổi đóa" bởi sự giận dữ.

Thậm chí, đội bóng phố Núi đã có một số tình huống được "hưởng lợi", khi Hồng Duy chơi bóng bằng tay trước khi ghi bàn, hay pha vào bóng vô cùng thô bạo nhưng vẫn thoát thẻ ở nửa sau hiệp 2 của một cầu thủ áo trắng.

Nếu đổ hết lỗi cho trọng tài để giải thích về trận thua ngược của HAGL, rằng các cầu thủ của đội chủ sân Pleiku đã bị "ức chế" sau những phán quyết tranh cãi, thì phía Thanh Hóa cũng có lý để mà "ức chế" chẳng kém là bao.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: "Trọng tài đã phá nát trận đấu này"

Còn nhớ cách đây không lâu, sau trận thua trước SLNA, một số CĐV đã trút giận lên HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Họ cho rằng khả năng đọc trận đấu không ổn của ông Tuấn chính là nguyên nhân khiến đội nhà thất bại.

Hôm nay, trong trận đấu hay nhất của HAGL kể từ đầu mùa, ông Tuấn một lần nữa cùng đội nhà thất bại. Có thể giờ đây và cả ngày mai nữa, ông Tuấn vẫn còn đổ hết trách nhiệm lên đầu các trọng tài, nhưng ông lại quên đi một câu nói của người xưa: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại