Không cùng đẳng cấp, U21 HAGL e sẽ thua đau trước U21 Yokohama

Đoàn Dự |

Ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không có nhiều niềm tin vào chiến thắng cho U21 HAGL. Thậm chí, đội quân của HLV Graechen còn có thể thua đau đối thủ tới từ Nhật Bản.

18h00 ngày 24/12, SVĐ Thống Nhất, Bán kết 1 U21 QT báo TN: U21 HAGL vs U21 Yokohama FC

Cần phải nhấn mạnh, U21 HAGL trước Thái Lan không còn là chính mình, khi mất đi lối chơi chủ đạo là phối hợp nhỏ, đá kĩ thuật. Đến khi đụng độ Gangwon và thắng 3-1, lối chơi ấy phần nào trở lại, nhưng chủ yếu là vì đối thủ quá yếu chứ chẳng phải nhà ĐKVĐ đã khá khẩm hơn.

U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

HAGL đúng là có tiến bộ sau từng trận đấu nhưng rất ít, trong khi U21 Yokohama lại quá mạnh. Đặc biệt khi xem cách HLV Tomonobu nhận xét về U21 HAGL lại càng thấy lo cho Những đứa trẻ nhà bầu Đức.

"Các cầu thủ U21 HAGL đều có chất lượng chuyên môn rất cao, đặc biệt những người thi đấu ở trên hàng công rất nhanh nhẹn và khéo léo, đây là nỗi lo lớn nhất của tôi".

"Ở trận thua đầu tiên trước Thái Lan, tôi nhận thấy cầu thủ dường như chưa thực sự thoải mái khi nhập cuộc, lối chơi chưa định hình rõ nét với nhiều đường chuyền sai".

"Những cầu thủ chơi ở hàng thủ U21 HAGL khi dâng lên cao áp sát các tiền đạo đối phương, họ luôn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Nhưng sau khi lùi về phòng ngự bên phần sân nhà thì các trung vệ không đeo bám thường xuyên và ít gây áp lực lên các tiền đạo của đối phương".

Rõ ràng, CLB Nhật Bản hiểu rất rõ điểm mạnh, vấn đề và điểm yếu của đối thủ. Kể từ đầu giải tới giờ, trước Myanmar hay U21 Việt Nam, Yokohama FC luôn thể hiện sự tôn trọng và vào sân thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp, nỗ lực hết khả năng.

Không cùng đẳng cấp, U21 HAGL e sẽ thua đau trước U21 Yokohama - Ảnh 2.

U21 Yokohama FC luôn chơi hết khả năng trước các đối thủ.

"Tôi thích quan điểm của HLV Nhật là họ thi đấu là để xem các cầu thủ trình diễn lối đá như thế nào, chứ không phải là họ quan tâm tới thành tích giống như mình" – HLV Lê Thụy Hải nói.

Gangwon có thể hiểu sai, hoặc thiếu chuyên nghiệp khi gửi tới đội U18 để rồi thua đau Thái Lan, HAGL nhưng Yokohama chẳng còn lạ gì bóng đá Việt Nam và đã gửi tới một tập thể quá đỗi mạnh mẽ.

Các cầu thủ đội khách có kĩ thuật cá nhân, sức mạnh đặc biệt tốt, khả năng dứt điểm tối ưu và phối hợp thì vô cùng hoàn hảo, có tính thống nhất cao.

"Yokohama có tinh thần thi đấu cực kỳ tuyệt vời, từng cá nhân một. Trong khi Thái Lan thi thoảng vẫn còn một số vị trí tỏ ra uể oải. Đội bóng của Nhật sở hữu kỹ thuật, tư duy chiến thuật rất tốt. Tôi nghĩ nếu phải gặp được đối thủ xứng tầm, họ mới thể hiện hết được sự nguy hiểm của mình" - HLV Lê Thụy Hải nhận xét.

Không cùng đẳng cấp, U21 HAGL e sẽ thua đau trước U21 Yokohama - Ảnh 4.

HAGL sẽ có trận đấu khó khăn hơn cả thất bại trước Thái Lan?

E rằng chiều tối nay, Yokohama vẫn chưa gặp được đối thủ xứng tầm để phải phô diễn sức mạnh. Đấy cũng sẽ là điều thật trớ trêu khi Chung kết U21 QT 2016 nhiều khả năng chúng ta phải xem 2 đội bóng ngoại thi đấu trên đất nước mình.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng trước Yokohama FC, Công Phượng sẽ nỗ lực để chứng minh người Nhật đã sai khi cất tiền đạo này trên băng ghế dự bị quá lâu. Nhưng chỉ sợ rằng, Phượng sẽ cho thấy người Nhật đã đúng…

Không cùng đẳng cấp, U21 HAGL e sẽ thua đau trước U21 Yokohama - Ảnh 5.

Bên cạnh Công Phượng, nhiều người đặt niềm tin vào Xuân Trường nhưng sợ rằng khó (Ảnh: Zing.vn).

"Như Xuân Trường, mặc dù rất nhiều người từng khen Trường trong đó có tôi, nhưng xem trận hôm qua, rõ ràng Trường rất chậm, độ rướn vọt không có, đột biến cũng không, chỉ được ở quan sát và chuyền bóng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thật khó để sau này trở thành cầu thủ lớn được" – HLV Lê Thụy Hải.

ĐH dự kiến

HAGL: Lê Văn Trường, Đăng Tuấn, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy, A Hoàng,Thanh Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng.

Yokohama: Takoaka, Fujitomi, Inoue, Ito, Maejima, Ueda, Ochiai, Saito, Ishii, Takanazawa, Kamiyama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại