Khó nghĩ khi bạn thân vay 2 tỷ trả nợ tiền vỡ hụi

Tiểu My/VOV.VN (ghi) |

Mới đây, Linh khóc lóc tìm đến tôi nói chồng chơi hụi bị vỡ nợ, nếu không có 2 tỷ trả nợ thì không những chồng Linh mà cả gia đình sẽ khó sống yên ổn với chủ hụi.

Tôi với Linh thân nhau từ thời vào đại học ở chung ký túc xá, đến nay đã hơn 30 năm. Thời ấy chúng tôi thân nhau vì cả hai đều nghèo, cùng phải đi làm gia sư để trang trải học hành. Hai đứa thân nhau đến nỗi cái bánh mì cũng bẻ đôi, có gì cũng kể cho nhau nghe.

Khi Linh đang học năm thứ 4 thì có người yêu, tôi đã can ngăn vì bạn trai của Linh không học hành đến nơi đến chốn, tính tình thì ngang tàng. Nhưng Linh nhất định bỏ qua lời khuyên. Cô ấy có bầu và cưới chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Con nhỏ, Linh phải ở nhà chăm con. Khi con 5-6 tuổi Linh mới xin đi làm một công việc phổ thông với mức lương khá thấp nên cuộc sống của gia đình Linh khá khó khăn.

Từ khi Linh sinh con, dù mới đi làm nhưng tôi cũng cố dành dụm mỗi tháng cho con Linh chút ít tiền bỉm sữa. Đến nay, cuộc sống của tôi khấm khá hơn, tôi vẫn giữ thói quen giúp đỡ Linh.

Tôi thương Linh khi nhìn thấy bạn mình ngày càng khổ sở, người chồng thì chỉ lái taxi một thời gian sau khi cưới rồi gần như nghỉ ở nhà, thỉnh thoảng có việc thì làm. Không những thế anh ta còn rượu chè, cờ bạc nên thỉnh thoảng lại giở thói vũ phu với vợ. Nhiều lần tôi đã khuyên Linh nếu khổ quá thì nên chia tay nhưng nó nói không muốn các con phải tan đàn xẻ nghé, rồi còn bố mẹ Linh sẽ mất mặt với làng xóm khi có đứa con bỏ chồng.

Mới đây, Linh khóc lóc tìm đến tôi nói chồng chơi hụi bị vỡ nợ, nếu không có tiền trả thì không những chồng Linh mà cả gia đình sẽ khó sống yên. Hiện nay anh ta đang bỏ trốn và liên tục giục vợ lo tiền trả nợ. Linh nói hỏi vay tôi số tiền 2 tỷ lớn như vậy là không phải, nhưng cô ấy không còn chỗ nào bấu víu.

Tôi có thể cho Linh vay đủ số tiền để trả nợ nhưng đó gần như là tất cả số tiền tiết kiệm của gia đình tôi. Cho Linh vay tôi thì không biết đến lúc nào tôi mới lấy lại được số tiền đó vì ai dám chắc chồng cô ấy bỏ được thói cờ bạc, hụi họ, trong khi bố mẹ tôi ở quê già yếu, tôi cũng cần một khoản để lo cho các cụ. Tôi thực sự khó nghĩ. Mong quý vị cho một lời khuyên!

** Tên nhân vật đã được thay đổi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại