
"Xuân vận", cuộc di cư thường niên kéo dài 40 ngày trong mùa Tết ở Trung Quốc, lâu nay luôn được biết đến là cuộc di cư lớn nhất thế giới. Trước khi có đại dịch COVID-19, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, hàng trăm triệu người từ các tỉnh, thành của Trung Quốc sẽ trở về quê nhà và đoàn tụ với gia đình.
Năm nay, kỳ "xuân vận" của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 28/1 và sẽ kéo dài tới ngày 8/3. Tuy nhiên, trước mối đe dọa của đại dịch COVID-19, giới chức và các nhà khoa học Trung Quốc đã kêu gọi người dân nước này hủy các chuyến đi không cần thiết, khuyến khích mọi người "ai ở đâu, ở yên đó".
Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ước tính kỳ xuân vận năm nay sẽ có 1,7 tỷ lượt di chuyển bằng đường sắt, đường hàng không và xe buýt - một con số đáng kinh ngạc, nhưng thực tế con số này đã giảm khoảng 40% so với số liệu năm 2019 - năm không có COVID-19 gần đây nhất.
Đối với những người vẫn quyết tâm "đi về nhà" ngay cả khi chính quyền các địa phương, tỉnh và trung ương kêu gọi tránh các chuyến đi cần thiết, họ sẽ phải trải nghiệm một kỳ "xuân vận" rất khác biệt so với những năm trước: với các yêu cầu tuân thủ biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, giữ khoảng cách...
Hành khách, nhân viên trên tàu đều phải đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch của cộng đồng (Ảnh: People Visua)
Một gia đình cẩn thận mặc bộ đồ bảo hộ chống dịch và đeo tấm kính chắn giọt bắn (Ảnh: Wang Jiaxing/China Youth Daily)
Một nhân viên phòng chống dịch mặc chiếc áo bảo hộ có dòng chữ "hãy cẩn thận và chào mừng bạn về nhà" ở một nhà ga thuộc tỉnh Hà Bắc (Ảnh: People Visual)
Một nhà ga ở Thượng Hải vắng bóng hành khách trong ngày đầu của đợt "xuân vận" (Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone)
Nơi đặt các máy check in ở một sân bay Thượng Hải đìu hiu, vắng bóng người qua lại (Ảnh: Wu Huiyuan/Sixth Tone)