“Kẻ xấu tính” Trung Quốc lại bị mỉa mai sau tấm HCV

Tiểu Mã |

Kình ngư gắn với những tai tiếng của Trung Quốc Sun Yang lại tiếp tục hứng phải sự đả kích bên lề đường đua xanh.

Ở nội dung 400m tự do nam, Sun Yang đã để mất tấm HCV vào tay Mack Horton bất chấp việc đã áp dụng "chiêu trò" với đối thủ người Australia từ trước thời điểm Olympic khởi tranh.

Bước sang nội dung 200m tự do, kình ngư Trung Quốc đã kịp "đòi lại những gì đã mất" với tấm HCV sau khi vượt qua các đối thủ người Mỹ, Anh, Nam Phi…

Sau tấm HCV này, Sun Yang bất ngờ vấp phải sự đả kích của kình ngư nổi tiếng người Pháp Camille Lacourt.

"Khi tôi nhìn thấy anh ta bước lên bục nhận huy chương ở nội dung 200m, tôi đã phát ốm. Nói thật, tôi không thích phải đối đầu với một đối thủ của Trung Quốc" - Camille Lacourt mở đầu màn châm biếm trên đài phát thanh RMCsport của Pháp.

“Kẻ xấu tính” Trung Quốc lại bị mỉa mai sau tấm HCV - Ảnh 1.

Xuất sắc giành HCV, Sun Yang vẫn bị "ném đá" thậm tệ.

Lacourt còn nói thêm: "Tôi rất buồn khi phải chứng kiến môn bơi bị dính vào doping. Tôi nghĩ giờ đây bơi cũng giống như điền kinh, môn thể thao thường xuyên có trường hợp dùng doping xuất hiện tại chung kết.

Tôi hy vọng rằng Liên đoàn bơi lội thế giới FINA sẽ có động thái kịp thời để ngăn chặn vấn nạn này".

Những phát biểu của Camille Lacourt đã nhắm trực tiếp vào Sun Yang – người từng bị cấm thi đấu ba tháng hồi năm 2014 do dương tính với doping.

Theo Independent, ở thời điểm đó, Liên đoàn bơi lội Trung Quốc thậm chí đã không công hai hành vi sai trái của Sun Yang trước giới truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại