Italia xuất thần, nhưng Tây Ban Nha thua chẳng có gì là lạ

Tiên Lâm |

Italia đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 là điều rất ít người dám nghĩ tới trước khi trận đấu bắt đầu. Song nó hoàn toàn hợp lý với những gì được thể hiện trên sân đêm qua.

Italia thắng từ trước khi bắt đầu

Tây Ban Nha chơi tiqui-taka thì rõ rồi, đấy là điều cả thế giới đều biết. Đã từ lâu, họ mạnh mẽ nhất khi dùng lối chơi này để trấn áp đối phương. Và cũng bởi vì họ chẳng thể chơi gì khác ngoài tiqui-taka.

Nhưng Italia không chơi Catenaccio, đấy là câu chuyện quá đỗi lạ lùng, nhất là trước Tây Ban Nha hùng mạnh. Đấy là điều HLV Del Bosque cùng các học trò của mình không bao giờ ngờ tới.

Italia xuất thần, nhưng Tây Ban Nha thua chẳng có gì là lạ - Ảnh 1.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Italia nhập cuộc tự tin đến thế.

Chẳng ai ngờ tới cả. Bởi chẳng ai quên được Italia đã từng thua thảm Tây Ban Nha đến thế nào ở trận chung kết Euro lần trước, khi dám từ bỏ sở trường của mình để chủ động tấn công.

Tây Ban Nha chỉ đá "một màu", còn Italia đã lên kế hoạch để đối phó với họ từ cả tuần trước. Ngay sau trận đấu, Giaccherini đã nói: "Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này đến từng chi tiết nhỏ nhất". Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Italia nhập cuộc tự tin đến thế.

Tiqui-taka không khó phá

Mấu chốt của việc vận hành tiqui-taka nằm ở yếu tố con người. Nói cho đúng hơn, nó phụ thuộc vào yếu tố con người nhiều hơn các lối chơi khác, khi tất cả các vị trí phải đảm bảo sự liền mạch và xuất sắc. Nhưng Tây Ban Nha năm nay không có được điều đó.

Nhưng HLV Del Bosque không nghĩ thế, ít nhất là trước khi Tây Ban Nha bại trận trước Croatia ngay ở trận cuối cùng vòng bảng. Tây Ban Nha đến lúc đấy mới bắt đầu ân hận vì đã không mang bất cứ tiền đạo thực thụ nào đến Pháp, bởi quá tự tin.

Italia xuất thần, nhưng Tây Ban Nha thua chẳng có gì là lạ - Ảnh 2.

Dưới áp lực của các cầu thủ Italia, Sergio Busquets hầu như "biến mất".

Cả Fernando Torres lẫn Costa, những tiền đạo có khả năng gây đột biến cao đều đang đi nghỉ mát, trong khi hàng tiền vệ lập tức im tiếng khi Iniesta bị khóa chặt. Tuy nhiên, cái lỗ hổng chết người đấy bị lấp liếm bởi quả penalty không thành bàn của Sergio Ramos.

Nhưng Conte thì chẳng mấy khó khăn để nhìn ra điều đấy. Và quan trọng hơn, Tây Ban Nha không đủ con người và sự linh hoạt để thay đổi. Việc còn lại chỉ là đảm bảo các cầu thủ Italia vận hành tốt lối chơi dùng để khắc chế tiqui-taka. Đấy là lý cho họ phải chuẩn bị "đến từng chi tiết" cho trận đấu.

Italia xuất thần, nhưng Tây Ban Nha thua chẳng có gì là lạ - Ảnh 3.

Iniesta bị khóa "đến nơi đến chốn" ở trận này.

Trận đấu này, người Italia may mắn khi có bàn thắng sớm, để dựa vào đó vận hành tốt hơn lối chơi. Tuy nhiên họ làm tốt hơn Croatia rất nhiều. Không những chỉ khóa chặt được "ngòi nổ" Iniesta, họ "tiện tay" khóa chặt luôn cả Fabregas lẫn Sergio Busquets.

Trong khi Sergio Busquets hoàn toàn "mất tích", thì tất cả những đường chuyền lên phía trên của hai tiền vệ còn lại đều bị khóa chặt và bẻ gãy, buộc hầu hết những đường chuyền của Iniesta và Fabregas là chuyền ngang và trả về phía sau.

Italia xuất thần, nhưng Tây Ban Nha thua chẳng có gì là lạ - Ảnh 4.

Sơ đồ chuyền bóng của Cesc Fabregas và Andres Iniesta.

Sức ép phía trên quá lớn khi các tiền vệ không thể làm bóng với sự áp sát cực nhanh của các cầu thủ Italia gây tác động cực lớn đến 2 trung vệ của Tây Ban Nha. Thay vì thảnh thơi như các trận đấu khác, Sergio Ramos và Gerard Pique trận này hoảng loạn vì sức ép trực tiếp đến dồn dập.

Trong khi đó ở 2 cánh, Juanfran và Jordi Alba được Florenzi và De Sciglio "chăm sóc" cực kỳ cẩn thận.

Chưa có trận đấu nào ở Euro lần này, tỳ lệ chuyền bóng thành công của Tây Ban Nha thê thảm đến như thế. Họ chỉ thành công 292 lần trong số 374 đường chuyền thực hiện suốt trận đấu (78%).

Không còn sự nhịp nhàng, thảnh thơi trong những đường chuyền, đập nhả giữa các cầu thủ Tây Ban Nha. Không đủ thời gian để xử lý bóng theo ý mình, không đủ thời lượng cầm bóng để giữ đối phương ra xa khung thành đội nhà, tiqui-taka của Tây Ban Nha bị phá như thế đấy.

Bóng đá đẹp lên ngôi?

Thành công trong việc "đánh phủ đầu", chủ động dâng cao tấn công chứ không phòng ngự tổng lực như vẫn làm, thầy trò HLV Conte đã khiến cả thế giới phải sửng sốt và thán phục trước chiến thắng vĩ đại của họ trước người Tây Ban Nha.

Italia bây giờ mới trình diễn bộ mặt thật của mình, và sẽ lại chọn lối chơi "đẹp" khi đối đầu với Đức ở vòng sau?

Đừng mơ mộng! Italia, dù có vượt qua Tây Ban Nha đầy thuyết phục, vẫn chỉ là tập thể của những con người "tầm tầm" và "tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây". Một trận đấu xuất thần với một chiến lược đúng đắn chẳng thể thay đổi điều đó.

Italia xuất thần, nhưng Tây Ban Nha thua chẳng có gì là lạ - Ảnh 5.

Người Italia sẽ vẫn giữ đôi chân của mình trên mặt đất, dù vừa có chiến thắng khó tin trước Tây Ban Nha.

Và trận gặp Đức, chắc chắn Italia sẽ trở lại với lối chơi Catenaccio quen thuộc, bởi người Đức có sự chặt chẽ và khoa học mà Tây Ban Nha không bao giờ có được, và quan trọng là họ không thụ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào.

Vả lại, bài học của Croatia vẫn còn tưới roi rói đấy thôi. Người ta mắng mỏ, chỉ trích Bồ Đào Nha vì chơi tiêu cực, phản bóng đá, nhưng chẳng phải Croatia mới là đội phải xách vali về nước đấy sao.

Thắng Tây Ban Nha bằng chính lối chơi tấn công là điều cực kỳ tuyệt vời, tuyệt vời đến khó tin, và trận đấu này sẽ đi vào lịch sử. Nhưng chẳng phải, phòng ngự mới là điểm mạnh nhất của Italia đó sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại