Hữu Thắng, trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu

Nam Đàn (từ Kuala Lumpur) |

Không có bất ngờ nào, Việt Nam đã vẫy cờ trắng một cách bạc nhược trước Thái Lan. Kuala Lumpur là một ngày buồn của TTVN.

Tôi sẽ nói về Hữu Thắng đầu tiên. Tại sao? Tại vì ông là người mang đến cho tất cả những niềm hy vọng. Song cuối cùng, tất cả những gì có được là sự thất vọng tràn trề.

Chẳng ai biết, trước khi chưa đặt bút ký bản hợp đồng với VFF, Thắng là người chủ động đưa ra những yêu cầu "siêu VIP". Ông phải đi máy bay hạng thương gia, phải được ngủ trong khách sạn 5 sao và rất nhiều thứ nữa. Dĩ nhiên, Hữu Thắng là người nhận lương cao ngất ngưỡng.

Có thể nói, trong các đời HLV nội gần đây như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc… Hữu Thắng là người được "chiều chuộng" nhất. Nhà cầm quân này cũng vẽ ra một bước tranh màu hồng đưa bóng đá Việt Nam đi lên. Trong đó có mục tiêu giành chiếc HCV SEA Games 29.

Hữu Thắng, trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu - Ảnh 1.

Công Phượng đã trượt penalty.

Chiều nay, ngồi trước màn hình, hẳn rằng ông Đoàn Nguyên Đức đã cay xòe đôi mắt. Đúng, có lẽ đến giờ này, ông bầu này mới thấy trái tim ông đã nhầm chỗ khi đặt vào Hữu Thắng, vị HLV mà trong giới chưa bao giờ đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Người ta đã hy vọng về một cuộc cách mạng tinh thần nhưng những gì mà Hữu Thắng làm được là trận thua đớn đau trước Thái Lan. Đau, vì đây được xem là lứa cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi 22 của bóng đá trong những năm qua. Đau vì chúng ta có những tài năng nhưng rồi cứ loay hoay mãn giữa việc chọn một ông thầy cho phù hợp…

Chiều nay, chúng tôi chỉ biết thương những cổ động viên đã bỏ việc để đến sân, thương những cổ động viên quê nhà đã lặn lội dặm xa để đến Malaysia. Và thương cho cả chúng tôi nữa những con người cả tin để rồi mà nhận những "nhát dao" vào tim.

Sau một trận đấu và một giải đấu, sẽ có hàng trăm điều để mổ xẻ và sẽ có vô số điều điều để trách cứ… Và nó sẽ bắt đầu từ cái tên Hữu Thắng. Vâng, Hữu Thắng cũng chỉ là người lao động hưởng lương cao của VFF. Ông không được việc thì bị đuổi là điều đương nhiên. Dẫu vậy chúng tôi cần sự tự trọng.

Sự tự trọng lớn nhất là hãy từ chức và nói lời cám ơn tới tất cả!.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại