Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng

Tiểu Mai |

Chỉ đơn giản là khoe bộ dây chuyền, vài chiếc nhẫn khủng, bộ lắc tay đến cả chục chiếc... thế mà có clip lên tới hơn 2 triệu lượt xem.

Độ chịu chơi, chịu chi cho vàng của người dân miền Tây vẫn luôn là chủ đề xôn xao khắp cõi mạng. Càng là những thứ rực rỡ, lấp lánh, người dân nơi đây lại càng thích chưng diện, đặc biệt là vàng.

Thời gian gần đây có một TikToker người miền Tây được nhắc đến với cái tên cô Út, nổi lên như một hiện tượng mạng với những clip chỉ vài chục giây nhưng dát vòng vàng, nhẫn vàng "full người". Thậm chí số lượng trang sức vàng đeo trên người cô còn ước tính bằng cân chứ không phải chỉ vài sợi dây, vài chiếc nhẫn.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 1.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 2.

Nổi tiếng khắp cõi mạng vì sở thích đeo vàng

Trên MXH, cô ít tỏ rõ là người đam mê đeo vàng. Cô mê đến nỗi diện lên người đủ các loại vòng vàng, nhẫn vàng. Thậm chí lắc tay phải đeo thành bộ hơn chục cái, nhẫn đủ 5 ngón tay mà mẫu mã tinh xảo, kín hết hai bàn tay mới chịu. Chưa kể dây chuyền, đếm sơ sơ cũng phải vài sợi mà sợi nào sợi nấy đeo vào trĩu cả cổ.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 3.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 4.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 5.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 6.

Cô Út thường xuyên chia sẻ clip trên trang cá nhân, mỗi clip chỉ 20 - 30 giây thôi, có khi cô cũng chẳng nói gì, chỉ hát vài ba câu, ấy vậy mà người vào xem cứ nườm nượp. Mọi người tới tấp vào xin vía nhiều vàng, giàu sang như cô Út.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 7.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 8.

Đi đến đâu đeo vàng đến đó, từ đám cưới đến đi du lịch, thậm chí ở nhà cũng đeo vàng đi ra đi vào

Đám cưới miền Tây, các bà các mẹ xúng xính vòng vàng, nhẫn vàng là chuyện thường "như cơm bữa" và cô Út cũng chẳng ngoại lệ.

Một đoạn clip trên trang cá nhân, cô Út tranh thủ đi đám cưới và không quên khoe cả bộ trang sức vàng với đủ thứ từ nhẫn, dây chuyền, lắc tay... món nào món nấy cứ phải xếp vào hàng "cực khủng".

Clip đi ăn cưới của "phú bà" miền Tây.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 9.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 10.

Ngay cả khi đi du lịch, cô Út cũng chưng vàng. Cô đeo vàng từ lúc đi bơi đến khi đi đồi cát, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, nằm nhà buồn buồn lại lấy vàng ra diện. Rồi cũng không ít người nói cô khoe của, nhưng cô Út cũng chỉ đáp lại của mình thì mình diện, nào có ảnh hưởng đến ai.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 11.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 12.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 13.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 14.

Theo thông tin trên MXH, cô Út có một sạp hàng ngoài chợ, mỗi khi vắng khách, cô lại quay clip và đăng trên kênh TikToker của mình. Chỉ đơn giản là khoe vài ba bộ dây chuyền, vài chiếc nhẫn khủng, bộ lắc tay đến cả chục chiếc... thế mà có clip lên tới hơn 2 triệu lượt xem. Kênh của cô giờ đã có tới gần 80 ngàn người theo dõi và hơn 800 ngàn lượt yêu thích.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 15.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 16.

Nhà có 6 chị em, cô nào cũng mê diện vàng

6 chị em nhà cô Út xúng xính vòng vàng, nhẫn vàng.

Choáng nhất là đoạn clip cô Út khoe các chị em trong của mình. Mà cả 6 người đều mê vàng không thua gì cô Út. Lia điện thoại một cái, "đập vào mắt" là dàn nhẫn vàng cỡ khủng trên tay của cả 6 cô.

Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 17.
Hội "phú bà" miền tây gọi tên cô Út: Vàng đeo kín người, nhà có 6 chị em đều mê diện vàng- Ảnh 18.

Người dân miệt vườn thích đeo vàng, từ xưa đến nay không phải là chuyện hiếm, thậm chí diện vàng còn trở thành nét văn hóa của người dân miền Tây. Nếu để ý bạn sẽ thấy, không chỉ các bà các mẹ, mà thanh niên hay cánh mày râu, họ cũng rất "chịu khó" diện vàng.

Chẳng phải họ khoe của đâu, chỉ đơn giản ai cũng vậy nên đó lại là điều quá đỗi bình thường tại nơi đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại