HLV thừa nhận "không phải là bóng đá", chơi xấu xí để loại "đám trẻ nhà bầu Đức"

Hải Bình - Ảnh: Hải Lan |

U19 CAND đã cùng U19 SLNA hoà nhau 1-1 để loại U19 HAGL 2 khỏi VCK U19 quốc gia 2020.

Chiều nay ngày 23/6, hai trận đấu cùng giờ để xác định tấm vé vào chơi bán kết tại bảng B đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Với việc cầm hoà nhau 1-1, U19 CAND và U19 SLNA đã cùng nắm tay nhau vào bán kết.

Trong khi đó, dù "huỷ diệt" U19 Bình Dương với tỉ số 3-0, nhưng U19 HAGL 2 đã phải ngậm ngùi rời cuộc chơi từ vòng bảng. Dù có được 4 điểm, ngang với U19 SLNA, nhưng U19 HAGL 2 về đích tại vị trí thứ 3 vì thua đối thủ hiệu số đối đầu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Quang Thành của U19 CAND cho biết: "Trận đấu hôm nay giữa U19 CAND và U19 SLNA, khoảng 70 phút đầu chất lượng chuyên môn hay. Thế nhưng sau khi biết được tỉ số U19 HAGL 2 bên này dẫn trước U19 Bình Dương 2-0, cả CAND và SLNA đều muốn giữ tỉ số hoà 1-1.

Thực sự, nếu tôi là một CĐV xem thì tôi cũng hơi buồn. Nhưng mình là người làm bóng đá, nhiều khi phải chấp nhận điều này, phải tính toán cho chặng đường xa hơn. Đúng là 20 phút cuối trận đấu không phải là bóng đá".

HLV thừa nhận không phải là bóng đá, chơi xấu xí để loại đám trẻ nhà bầu Đức - Ảnh 1.

U19 HAGL 2 và Bình Dương cùng ra về sau vòng bảng. Ảnh: Hải Lan

Lý giải cho việc đá cầm chừng khi biết trận đấu giữa U19 HAGL 2 và U19 Bình Dương có kết quả 2-0 nghiêng về đám trẻ nhà bầu Đức, HLV Văn Thành cho biết:

"Với kết quả hoà 1-1, cả U19 CAND và SLNA đều vào bán kết. Riêng U19 CAND, tỉ số này giúp cho chúng tôi nhất bảng nên không việc gì phải mạo hiểm dâng lên cao tìm bàn thắng.

Thực sự, nếu mạo hiểm đẩy lên cao tìm bàn thắng nhưng không được, bị đối phương phản công ghi bàn ngược lại thì lại dở. Bàn thua mà chúng tôi bị gỡ hoà cũng xuất phát từ tình huống dâng cao và bị đối thủ phản công ghi bàn. Tôi nghĩ bên U19 SLNA cũng có suy nghĩ giống CAND.

Chúng tôi vừa đá vừa nghe kết quả trận U19 HAGL 2 và Bình Dương. Khi nghe được tỉ số 2-0, cả CAND và SLNA đều chắc chắn, kiểm soát bóng, không mạo hiểm dâng cao nữa".

HLV thừa nhận không phải là bóng đá, chơi xấu xí để loại đám trẻ nhà bầu Đức - Ảnh 2.

U19 SLNA cùng U19 CAND nắm tay nhau vào bán kết. Ảnh: Hải Lan.

"Tôi nghĩ cầu thủ của tôi đã 19 tuổi rồi, nhiều người đủ khả năng đá hạng Nhất nên trong lối chơi phải toan tính, chiến thuật phải đặt lên hàng đầu. Không phải như khi 15 hay 16 tuổi mà đá hồn nhiên vô tư, ngẫu hứng được nữa. Bây giờ đã 19 tuổi rồi, các em phải được trang bị các đấu pháp chiến thuật của HLV đề ra.

Khi bước chân vào bóng đá, tôi cũng cho học trò mình biết được sự nghiệt ngã của bóng đá rồi. Dù có như thế nào thì chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi. Sẽ rất là đau đớn nhưng khi rơi vào tình thế như hôm nay, không tự quyết được thì phải nhận lấy thôi", HLV Quang Thành trả lời cho câu hỏi, nếu một ngày ông và các học trò rơi vào tình cảnh như U19 HAGL 2 hôm nay, ông sẽ cảm thấy như thế nào.

Vào chiều mai 24/6, VCK U19 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra hai trận đấu. Vì là lượt trận cuối vòng bảng nên cặp đấu này sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 16h00. U19 HAGL 1 đối đầu với U19 An Giang sân tự nhiên số 2. Trong khi đó, U19 PVF gặp U19 TP.HCM tại sân chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại