HLV Nguyễn Thành Vinh: Ra án phạt nhẹ thế này thì bóng đá VN mãi mãi chỉ nghiệp dư

Đoàn Dự |

Ngay sau khi VFF ra án phạt cho Long An đã có không ít ý kiến tỏ ra thất vọng…

Cách đây ít phút, VFF đã ra án phạt cho CLB và các cá nhân liên quan tới vụ Long An phản ứng lại trọng tài Nguyễn Trọng Thư, đòi bỏ không thi đấu ít phút cuối trận làm khách trước Tp. HCM.

Cụ thể, CLB Long An sẽ bị phạt 100 triệu đồng, cựu Chủ tịch Võ Thành Nhiệm cùng cựu HLV trưởng Quang Sang ngoài phải nộp phạt tiền sẽ bị cấm tham gia bóng đá 3 năm. Hai cầu thủ Quanh Thanh (cựu đội trưởng) và thủ môn Minh Nhựt ngoài bị phạt tiền sẽ phải rời xa bóng đá 2 năm.

Trước án phạt này, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra thất vọng:

"Nếu án phạt như thế thì cũng không nghiêm khắc như là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ thị cho Tổng cục TDTT và VFF về việc xử lý tình huống đó. Đây là một trận đấu gây ra ấn tượng rất xấu với bóng đá chuyên nghiệp VN.

Chúng ta lên chuyên hơn 10 năm mà để xảy ra như vậy, giờ lại ra án phạt nhẹ thế này thì bóng đá VN mãi mãi chỉ nghiệp dư chứ không phải chuyên nghiệp, sẽ làm mất niềm tin của NHM cả nước cũng như giới chuyên môn vì họ mong phải có một cuộc cách mạng, chứ không chỉ làm nửa vời như thế".

Trong khi đó, cựu cầu thủ Quốc Vượng đặt ra câu hỏi:

"Tôi xin đặt một câu hỏi: VFF ra quyết định này để làm gì? Nếu chỉ để đẹp lòng dư luận thì VFF nên im lặng sẽ tốt hơn. Còn để bóng đá Việt Nam phát triển thì VFF cần hành động nhiều hơn để không xảy ra chuyện như vậy. Tôi muốn nói đến bản chất vấn đề, và VFF cần làm gì để giải quyết bản chất của nó".

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Khi hỏi ông Nguyễn Thành Vinh rằng án phạt như thế nào thì sẽ đủ "nghiêm khắc", cựu HLV SLNA cho biết:

"Nếu là tôi nghĩ, khôn ngoan thì án phạt đó phải dành cho những người có trách nhiệm trước, lãnh đạo, BHL… phải nghiêm khắc, có thể là anh sẽ bị cấm tham gia bóng đá như cầu thủ Ninh Bình, vĩnh viễn không được tham gia bóng đá.

Ở đây, những cầu thủ mang tính chất tiêu cực như thế thì cần án phạt nghiêm khắc mới lấy lại được niềm tin của NHM. Chứ cứ phạt 2, 3 năm rồi được 1 năm lại mong giảm án rồi lại đồng ý, thì tôi nghĩ đây là hình thức để làm vui lòng của nhiều bên thôi. Để tạo ra sự êm đẹp cho giải đấu thôi".

Với trường hợp CĐV Hải Phòng văng tục về phía trọng tài khi đón tiếp Hà Nội FC ở trận sớm nhất vòng 6 V-League, VFF đã quyết định phạt CLB thành phố Cảng 50 triệu đồng, cùng việc thi đấu vòng 8 mà không có khán giả nhà.

Cả HLV Nguyễn Thành Vinh và cựu cầu thủ Quốc Vượng đều đồng ý với án phạt này.

"Án phạt của Hải Phòng thì có thể chấp nhận được, vì hình thức lần này mạnh mẽ hơn. Số tiền nhiều hơn, phải đá sân trung gian. Hải Phòng trước đây cũng có nhiều trường hợp như thế nhưng chỉ bị phạt một chút tiền thôi, rồi khán giả bị mất chút thi đua, ví dụ được VFF tôn vinh.

Với trường hợp này, phạt như thế tôi nghĩ là còn được. Còn Long An thì có lẽ cần xem xét lại để thực sự có một cuộc cách mạng. Cần phải cách mạng trong tổ chức thì mới nâng tầm lên chuyên môn được" – HLV Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

"Với án phạt dành cho Hải Phòng thì tôi rất đồng tình. Vì khán giả là người quyết định 90% thành công của giải đấu.

Nhưng là cầu thủ, HLV… cũng có danh dự. Tôi không nói riêng Hải Phòng mà nói chung. Tôi cũng từng là cầu thủ, tập luyện từ 2 giờ trưa trong cái nắng nóng miền Trung. Vì đó là đam mê. Có thể chúng tôi có lúc không đúng, nhưng bố mẹ cầu thủ không có tội.

Tôi có nhiều thân tình với Hải Phòng, bạn tôi, anh Hoàng đang là HLV trưởng CLB. Nhưng cầu thủ cũng có bố mẹ. Mình hiểu CĐV Hải Phòng có đam mê, nhưng phải làm sao để phát triển. Bóng đá không phải để thù hằn mà để gắn kết" – Quốc Vượng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại