HLV Lê Thụy Hải: "Công Phượng chơi quá hay nhưng còn non lắm!"

Đoàn Dự |

Dù trọng tài có nhiều sai lầm bất lợi cho HAGL, nhưng nếu Công Phượng tinh quái hơn có lẽ anh đã buộc Vua áo đen phải thổi 11m cho đội chủ nhà.

Trận đấu giữa HAGL vs Thanh Hóa đã diễn ra vô cùng kịch tính. HAGL dẫn trước 2-0, nhưng rồi thua ngược 2-3 vừa vì non nớt, vừa vì các sai lầm của trọng tài. Nhận xét về công tác trọng tài đầy những tranh cãi trên SVĐ Pleiku, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Trọng tài nói quá nhiều rồi, mọi người không còn niềm tin nữa nên hay đổ lỗi cho trọng tài. Mà trọng tài này lỗi đương nhiên thôi, tôi thấy cũng ít thổi.

Trận đấu theo tôi nghĩ cũng không quá "nóng", HAGL ghi 2 bàn xứng đáng. Đến bàn thứ 3 thì Thanh Hóa khiếu nại, trọng tài lại thôi, không cho "ăn" bàn. Trọng tài chính đáng ra anh phải quyết đoán, chưa rõ thì phải hội ý chứ không để kéo dài lâu, căng thẳng như thế, phản cảm, gây ra ức chế với các trọng tài.

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng chơi quá hay nhưng còn non lắm! - Ảnh 1.

Trọng tài Trần Xuân Nguyện (thứ hai từ phải sang) đã có một trận đấu gây tranh cãi mạnh mẽ.

Trường hợp bàn thứ 3 của Thanh Hóa, HAGL lại phản ứng, ông Trưởng đoàn lại vào sân. Đáng lẽ vào sân như thế, theo luật là đuổi ông lên khán đài. Trọng tài như thế tôi nghĩ là kém.

Còn các trường hợp phải thổi phạt đền, theo tôi nghĩ nó khá nhạy cảm. Tình huống Công Phượng vào, xem trên truyền hình thì phải phạt đền. Thủ môn Thanh Hóa lấy tay cản người không bóng, nhưng trọng tài không thổi thì thôi, đấy cũng là một cái lỗi mà trong bóng đá buộc phải chấp nhận.

Giờ chúng ta cứ khuấy lên thì bóng đá nát mãi. Trọng tài đã không theo được trận đấu, còn theo được thì thổi rất dễ. Tình huống Công Phượng cướp được bóng từ Bakel thì trọng tài đang đi lên, anh phán đoán quay lại thì thủ môn đã ra.

Rồi pha bóng Văn Toàn bị phạm lỗi rất rõ nhưng trọng tài cũng có theo được đâu. Thế nên mình nói nó khó, chẳng lẽ cứ phê phán trọng tài mãi. Bóng đá chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn những trường hợp lỗi thì phải thổi, kể cả 2 bên, ai lỗi thì thổi nhưng anh không dám thổi thì rất nguy hiểm. Đó là cái sai lầm của trọng tài.

Tại sai lại thổi A Hoàng, vì sao thổi mà lại còn thẻ vàng thứ hai. Khi đó HAGL vẫn đang dẫn 2-0, có thể tư tưởng trọng tài yếu, nghĩ giờ đuổi 1 người họ không thua. Anh định làm trận đấu dịu đi nhưng đó là điều rất nguy hiểm của trọng tài.

Sai thì sai rồi, phê phán thì phê phán rồi nhưng cứ mãi thế này thì bóng đá Việt Nam xuống dốc rất nhanh".

HAGL 2-3 Thanh Hóa (Vòng 12 V-League 2017)

Thua đau vì trọng tài và vì vài tình huống sơ hở nhưng HAGL vẫn có thể tự hào về màn trình diễn trước cường địch Thanh Hóa. Điểm sáng nhất trong trận đấu thăng hoa của HAGL chính là ngôi sao Công Phượng:

"Công Phượng đá cho HAGL thì thường chơi tốt, đối phương đá như Thanh Hóa thì càng giúp em. Họ đá rát nhưng không áp sát, em cầm bóng qua người rất dễ, rất hợp với Công Phượng. Hôm nay Phượng chơi rất tốt, kể cả chuyền bóng chứ không chỉ ghi bàn.

Nhưng em vẫn còn non, đáng lẽ khi thủ môn đẩy mình thì ngã đi thì phải thổi nhưng vẫn đi tiếp. Em còn yếu và non về tâm lý thi đấu. Em cần trở thành cầu thủ lớn, cần tinh quái một chút" - HLV Lê Thụy Hải nói về cầu thủ xứ Nghệ.

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng chơi quá hay nhưng còn non lắm! - Ảnh 3.

Công Phượng có trận đấu tỏa sáng nhưng giá như tinh quái hơn thì HAGL nhiều khả năng đã được hưởng 11m (Ảnh: Zing.vn).

Khen HAGL, nhưng ông Lê Thụy Hải cũng cho rằng cả đội bóng Phố núi còn non kinh nghiệm, đặc biệt HLV Quốc Tuấn yếu về chiến thuật:

"Hôm nay HAGL đá tốt, đúng phong cách nhưng khi thua rồi thì không còn là họ, câu bổng lên thì làm gì có ai. Thực ra kể cả còn 10 người, Thanh Hóa đá thế nếu HAGL biết cách chơi thì vẫn giữ được. Phản công nhanh thì còn Văn Toàn ở trên, hoặc Văn Thanh lao lên.

Về mặt chiến thuật là HAGL yếu chúng ta dễ thấy, lỗi là do người cầm trịch đội đấy. Cách điều tiết trận đấu của HLV Quốc Tuấn là chưa ổn.

Thời gian không còn nhiều, anh dẫn 2-0, mất 1 người thì vẫn chủ động. Lại sao không cầm bóng chủ động, lùi thấp xuống phòng ngự từ hàng tiền vệ rồi phản công. Bản thân các em cũng chưa thật sự trưởng thành, nếu trưởng thành thì tự biết bảo nhau không cần phải nhắc, làm đội trưởng cũng phải biết điều ấy".

Cuối cùng, khi nói về đội bóng cũ Thanh Hóa, những người chiến thắng may mắn trên Pleiku, ông chốt lại:

"Khi không còn gì để mất thì họ tấn công quyết liệt, chính vì thế mới có 2 tình huống của Công Phượng và Văn Toàn nhưng các em lại không tận dụng được. Do HAGL không biết cách chơi nên Thanh Hóa mới lật ngược được. Tôi nhận xét về Thanh Hóa thì rất khó. Cầu thủ hay như thế mà không làm được thì thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại