U20 Indonesia từng đặt ra mục tiêu vào bán kết giải U20 châu Á 2025 để giành suất dự U20 World Cup. TUy nhiên, thành tích của họ lại rất đáng thất vọng, với việc chỉ giành 1 điểm sau 3 trận vòng bảng, sớm bị loại khỏi giải châu Á.
Sau khi kết thúc giải đấu với kết quả đáng thất vọng, HLV Indra Sjafri đã gửi lời xin lỗi tới LĐBĐ Indonesia (PSSI) và người hâm mộ bóng đá nước này:
“Tôi đại diện cho đội tuyển và với danh nghĩa của cá nhân là một HLV được kỳ vọng, tôi xin lỗi toàn thể người dân Indonesia. Tôi đã không thể thực hiện được mong muốn giành quyền tham dự U20 World Cup”.
HLV Indra Sjafri khẳng định sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm, kể cả việc từ chức:
“Tôi cũng xin lỗi PSSI vì không đạt mục tiêu World Cup. Tôi không bận tâm việc mình có bị thay thế hay không, bởi tôi vẫn là người phải chịu trách nhiệm bất kể lý do thất bại là gì. Đây là nhiệm vụ quốc gia, nếu phải thay HLV thì tôi cũng đã sẵn sàng”.

HLV Indra Sjafri đã sẵn sàng từ chức.
Trong khi đó, đại diện PSSI cũng lên tiếng về thất bại của đội nhà, cũng như tương lai của HLV Indra Sjafri. Ông Sumardji, chủ tịch Hội đồng các ĐTQG Indonesia nói với báo giới:
“Tất nhiên, những kết quả này sẽ được sử dụng làm tài liệu đánh giá. Cũng giống như vậy, bắt đầu từ HLV Shin Tae-yong, chúng tôi cũng đánh giá, ngồi lại với nhau. Lần này cũng sẽ như vậy. Kết quả tốt hay xấu, chúng tôi vẫn phải đánh giá lại.
Về tương lai của HLV, trước mắt tôi không thể truyền đạt được vì nó phải thông qua cơ chế hiện hành. Chúng ta đã quen với việc đánh giá phải thông qua các cuộc họp của liên đoàn. Chúng ta không thể nói điều gì đó dựa trên một hoặc hai người. Mọi thứ cần dựa trên các báo cáo, đánh giá và tất nhiên sẽ được thảo luận cùng nhau”.

Nhiều khả năng PSSI sẽ để HLV Indra Sjafri chia tay đội U20 quốc gia.
Ông Sumardji thừa nhận rằng việc U20 Indonesia bị loại sớm là kết quả đáng thất vọng với chính PSSI và các CĐV:
“Chúng ta phải chấp nhận thực tế. Tất cả chúng ta chắc chắn đều cảm thấy thất vọng, đặc biệt khi chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất có thể. Nhưng một lần nữa, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Tất nhiên, ngoài sự chuẩn bị thì may mắn cũng là một phần trong bóng đá.
Tôi đã nói chuyện với HLV Indra Sjafri trước trận đấu cuối. Tôi nhắn nhủ ông ấy hãy mạnh mẽ lên. Không có vấn đề gì cả. Dù lý do là gì, chúng ta vẫn phải đối mặt với nó. Chúng ta sẽ đánh giá những gì thiếu sót và những gì chúng ta phải sửa chữa”.