HLV Hà Nội FC tiết lộ bí kíp chiến thắng, CLB Nhật Bản “than trời” vì thành cựu vương cúp C1 châu Á

Linh Đan |

Dù cất nhiều trụ cột, tuy nhiên Hà Nội FC vẫn khiến Urawa Red phải ôm hận. Đây có thể coi là màn đòi nợ ngọt ngào sau trận thua 0-6 ở lượt đi của đại diện V.League.

"Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng này. Hôm nay Hà Nội thi đấu cống hiến để mang hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam đến với châu Á. Mọi sự nỗ lực của toàn đội đã được đề đáp. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ của mình", HLV Lê Đức Tuấn xúc động chia sẻ sau trận thắng 2-1 vào tối nay (6/12).

Ông nói tiếp: "Lượt đi Hà Nội FC để thua đối thủ 0-6, đó là bài học và chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Hôm nay đội tập trung với lối đá phòng ngự phản công, sau đó tuỳ tình huống, tuỳ thời điểm sẽ đẩy cao hoặc áp sát đối phương.

Đội bóng của tôi trải qua lịch thi đấu dày, cầu thủ có phần mệt mỏi nên trận này ban huấn luyện sắp xếp xen kẽ cầu thủ trẻ. Họ đã nỗ lực hết mình và học hỏi được rất nhiều khi thi đấu với một câu lạc bộ mạnh như vậy".

HLV Hà Nội FC tiết lộ bí kíp chiến thắng, CLB Nhật Bản “than trời” vì thành cựu vương cúp C1 châu Á - Ảnh 1.

CLB Hà Nội giành 6 điểm, xếp hạng 3 chung cuộc tại bảng J.

Ở trận đấu với Urawa Red, một loạt trụ cột như Văn Quyết, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Thành Chung, Tấn Trường… đều ngồi dự bị. Tuy nhiên, những người thay thế như Văn Hoàng hay Văn Nam đã có một ngày thi đấu chói sáng.

Thủ môn Văn Hoàng xuất sắc cản phá quả đá 11m ở phút thứ 9, trong khi Văn Nam đánh đầu mở tỉ số vào đầu hiệp 2. Đến cuối trận, Hai Long vào sân mang về quả đá 11m, tạo điều kiện để Tuấn Hải ấn định thắng lợi 2-1.

"Tại V.League, Hà Nội trải qua các trận thua liên tiếp và lực lượng hiện tại cũng khá mỏng. Cứ sau mỗi thất bại, chúng tôi phải siết chặt tay nhau vượt qua khó khăn. Trận thắng hôm nay tại AFC Champions League là động lực để đội vượt qua khó khăn khi trở lại V.League sắp tới.

Cả 3 thủ môn của Hà Nội FC đều đã được ra sân, cơ hội thi đấu của cả 3 người ở câu lạc bộ là ngang nhau. Ban huấn luyện sẽ cân nhắc và dựa trên chiến thuật để chọn thủ môn thi đấu từng trận", HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ.

HLV Hà Nội FC tiết lộ bí kíp chiến thắng, CLB Nhật Bản “than trời” vì thành cựu vương cúp C1 châu Á - Ảnh 2.

CLB Hà Nội khiến đương kim vô địch AFC Champions League bị loại ngay sau vòng bảng.

Trong khi đó, trợ lý HLV Rafal Janas của Urawa Red không giấu được sự thất vọng. Ông nói:

"Chúc mừng Hà Nội với chiến thắng hôm nay. Đội chủ nhà nhập cuộc nỗ lực, thi đấu quyết tâm và họ xứng đáng có được thành quả này. Trong khi đó, Urawa Red lại nhập cuộc không tốt. Đây là lần thứ 2 trong mùa giải này, chúng tôi thua khi không ghi được bàn thắng trên chấm phạt đền.

Sang hiệp 2, đội bóng chơi tốt hơn, bằng chứng là bàn gỡ hoà. Sau đó, chúng tôi có 2-3 cơ hội nữa, nhưng tiếc là các chân sút của tôi lại không tận dụng được. Rất tiếc khi Urawa Red không để đi tiếp tại AFC Champions League. Chúng tôi phải cố gắng hơn và quên đi cảm giác thất bại hôm nay".

HLV Hà Nội FC tiết lộ bí kíp chiến thắng, CLB Nhật Bản “than trời” vì thành cựu vương cúp C1 châu Á - Ảnh 3.

Văn Hoàng xuất sắc cản phá cú đá 11m của tiền đạo Urawa Red.

Với 7 điểm sau 6 trận, Urawa Red xếp nhì bảng J. Tuy nhiên điểm số này không đủ để giúp họ đi tiếp, qua đó chính thức trở thành cựu vương của AFC Champions League.

Lý giải về thất bại của đội nhà, ông Rafal Janas chia sẻ: "Dĩ nhiên, chúng tôi luôn ra sân với tâm thế giành chiến thắng. Trong cuộc họp nội bộ trước trận đấu, tôi đã nói với cầu thủ rằng Hà Nội FC sẽ rất khác sau trận đấu lượt đi cách đây 2 tháng. Hôm nay họ có những nhân tố mới thi đấu và mang lại trận thắng này.

Thực tế chúng tôi không chủ quan, trước đó cũng xem nhiều video của Hà Nội FC. Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng có những yếu tố ngoài chuyên môn như tinh thần và tâm lý ảnh hưởng đến cầu thủ, vì đội bóng trải qua lịch thi đấu dày đặc. Nhưng không phải là lý do của tôi. Hà Nội FC đã nỗ lực hơn và xứng đáng thắng cuộc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại