Hari Won bị thương ở mặt, Trấn Thành dỗ: "Trời ơi, thương vợ quá"

Tùng Ninh |

"Tôi sợ vết thương này sẽ để lại sẹo trên mặt nên đã phải sang tận Hàn Quốc khám cho chắc ăn. Chồng tôi cũng động viên vợ cố lên" – Hari Won nói.

Mới đây, Hari Won đã xuất hiện tại một buổi giao lưu báo giới và khán giả. Khi được hỏi về tình hình sức khỏe của mình, cô nói: "Sức khỏe của tôi ổn, chỉ có một chút vấn đề thôi nhưng không sao cả.

Tôi vừa bị thương ở mặt khi quay một chương trình, nên hôm nay phải đính đá để che đi vết thương ở mặt. Tôi sợ vết thương này sẽ để lại sẹo trên mặt nên đã phải sang tận Hàn Quốc khám cho chắc ăn. Chồng tôi cũng động viên vợ cố lên".

Hari Won bị thương ở mặt, Trấn Thành dỗ:

Hari Won

Về việc trở lại showbiz sau một thời gian vắng bóng bằng việc ngồi giám khảo một gameshow, Hari Won chia sẻ: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi được mời làm giám khảo một chương trình về nhảy, lại còn là mùa đầu tiên.

Tôi được chứng kiến mọi người nhảy nhót điêu luyện, siêu đẳng, xem đã mắt vô cùng. Sân khấu của chương trình dựng hoành tráng không thua gì bên Hàn Quốc, tôi còn được chứng kiến các vũ công thi đấu với nhau.

Nhiều người hỏi tôi có biết nhảy không. Tôi chỉ biết nhảy khi được dựng bài để nhảy cùng vũ công thôi, không biết thực hiện những kỹ thuật khó như vũ công chuyên nghiệp.

Người ta mời tôi làm giám khảo chương trình về nhảy vì biết tôi từng là thực tập sinh bên Hàn Quốc, cũng từng được training. Họ yêu cầu tôi nhìn ra cái chất của một vũ công thôi, còn về chuyên môn thì để Diệp Lâm Anh đánh giá. Vai trò của tôi là khai thác, nhận xét về tố chất ngôi sao của vũ công đó. Qua chương trình này, tôi thương vũ công nhiều hơn và hiểu được nỗ lực của họ".

Hari Won bị thương ở mặt, Trấn Thành dỗ:

Về cuộc sống hiện tại với Trấn Thành, Hari Won nói: "Trấn Thành rất vui khi tôi bận rộn vì tôi bận rộn thì bớt mè nheo lại. Mấy ngày nay tôi ở nhà anh Thành đã than rồi, kêu: Em ơi, em đi làm việc đi!

Vấn đề là tôi bị thương ở mặt nên mới ở nhà không đi làm được. Khi nào về thương lành lại tôi mới đi làm lại được. Tôi cũng tự ti lắm chứ khi xuất hiện trước mọi người với vết thương này.

Chồng tôi cũng động viên, dỗ tôi nhiều, hay bảo: Trời ơi, thương vợ quá. Anh ấy cũng bảo rằng, thôi thì sự cố ai cũng phải trải qua, cứ cố gắng vượt qua nó là được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại