Hành trình khó quên của nam người mẫu khoẻ mạnh duy nhất trong gia đình có 12/13 người là F0

Lê Liên |

Nhớ những ngày vừa đi làm tình nguyện, vừa chạy khắp nơi mua thuốc, mua đồ ăn cho 12 người, anh Kiến không khỏi rùng mình...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

12/13 người trong 1 gia đình nhiễm COVID-19

20h tối, vừa đặt lưng xuống ghế sau một ngày hỗ trợ người dân ở nơi phong tỏa. Anh Diệp Vĩnh Kiến (SN 1993, TP HCM) vội gọi điện cho cô em gái hỏi thăm sức khỏe từng thành viên trong gia đình.

"Hôm nay nhà khỏe, mọi người đang chơi vui lắm nè anh", cô em gái nói. Thấy clip mọi người đã khỏe lại, anh Kiến thở phào nhẹ nhõm.

Hơn 20 ngày qua là quãng thời gian đáng nhớ nhất của bản thân anh và cả đại gia đình. Ngày 3/8, anh nhớ tại con hẻm đường Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình), nơi anh sống cùng gia đình dì ruột, có một người qua đời vì COVID-19.

Nhận được tin, anh Kiến vội vàng đi tìm nơi mua test nhanh cho cả gia đình. Lần mò mãi, anh mới mua đủ 12 bộ kít cho người thân. Kết quả, 8 người dương tính với SARS-CoV-2. Hai hôm sau, 4 thành viên khác cũng trở thành F0. Cả nhà 13 người sống chung chỉ có mình anh Vĩnh Kiến khỏe mạnh.

"Từ cuối tháng 6 sau khi về quê lên lại thành phố, mình đã đăng ký tham gia làm tình nguyện viên. Công việc có nguy cơ lây nhiễm cao nên mình đã trú nhờ nhà bạn từ đó tới giờ. Lúc biết tin cả nhà mắc COVID-19, mình hoảng và lo cho sức khỏe của mọi người. Không chỉ gia đình mình nhiễm mà nguyên con hẻm đó bị hết, cũng không rõ nguồn lây. Vòng trong tất cả mọi người nhiễm bệnh, duy mình mình ở vòng ngoài khỏe mạnh nên ban đầu có bối rối một chút", anh Kiến chia sẻ.

Hành trình rùng mình của nam người mẫu khoẻ mạnh duy nhất trong gia đình có 12/13 người là F0 - Ảnh 1.

Những thành viên mắc COVID-19 trong gia đình của anh Kiến.

Những ngày sau đó, anh Kiến buổi sáng sẽ đi tình nguyện, buổi chiều sẽ đi mua nhu yếu phẩm và theo dõi sức khỏe cho cả nhà. Vì không trực tiếp ở nhà, anh Vĩnh Kiến cập nhật tình hình của mọi người thông qua em gái.

"Người lớn nhất khoảng 60 tuổi, nhỏ nhất đang học lớp 4. Đầu tiên, mọi người có triệu chứng sốt, ho rồi tới đau họng, đau đầu, tiêu chảy. Trong đó, chị chồng của dì mình có bệnh nền huyết áp, tim mạch.

Mình nói cả nhà chia nhau ở 2-3 người một phòng cho thoáng, uống nhiều nước ấm, ăn đúng cữ, bổ sung vitamin C, trái cây, sữa chua, ráng ngày xông 2 lần, tập thể dục, yoga, hít thở", anh kể.

Hành trình rùng mình của nam người mẫu khoẻ mạnh duy nhất trong gia đình có 12/13 người là F0 - Ảnh 2.

Những ngày vừa làm tình nguyện viên, vừa làm shipper cho cả nhà của anh Kiến.

Khoảng 5-6 ngày sau, em trai cùng tuổi và chồng của dì anh Kiến trở nặng, cả 2 bị khó thở, không tự đi lại được nên chuyển lên bệnh viện ở quận Tân Phú, thở bằng bình oxy. Các thành viên còn lại thì vẫn tự điều trị tại nhà.

"Em trai tôi có tiền sử béo phì, tuy nhiên đã giảm cân thành công. Hơn nữa những ngày ấy em không chịu ăn uống nên chắc bị suy nhược cơ thể, sức khỏe mới tiến triển nặng như vậy. Còn dượng mình, mặc dù không có bệnh nền nhưng không hiểu tại sao lại trở nặng", anh Kiến cho hay.

Những tấm lòng "thảo thơm" giữa đại dịch

Anh Kiến kể trong những ngày anh lo lắng, hoảng loạn lo cho người thân, các tình nguyện viên ở cùng chỗ đã động viên, hỗ trợ anh về thuốc thang. Một số người từng chiến thắng COVID-19 chia sẻ kinh nghiệm chữa trị. Nhiều người còn hỗ trợ anh kết nối bác sĩ thăm khám, hỗ trợ gia đình qua Zalo.

"Lúc mình lo lắng nhất, mọi người đã động viên, hỗ trợ rất nhiều. Đặc biệt là anh đồng nghiệp Lê Trung Cương, anh đã hướng dẫn mình phải làm gì, mua các vật dụng y tế ở đâu. Lúc mình hoang mang nhất thì có mọi người giúp đỡ rất nhiều", anh Kiến xúc động chia sẻ.

Hơn 20 ngày lo cho gia đình, anh được bạn bè kết nối với dược sĩ Hạnh Dương, chị đã theo sát tình hình sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Chị Dương tư vấn, kê đơn thuốc giúp anh gửi cho gia đình. Mặc dù chưa gặp lần nào, nhưng tình cảm của chị khiến anh Kiến vô cùng cảm kích.

Hành trình rùng mình của nam người mẫu khoẻ mạnh duy nhất trong gia đình có 12/13 người là F0 - Ảnh 3.

Giữa lúc khó khăn anh Kiến được nhiều người chung tay giúp sức.

"Những ngày ấy, vừa đi tình nguyện, vừa chăm sóc gia đình, nhiều hôm đi mua thuốc phải xếp hàng lâu, sang hết tiệm này tới tiệm kia mới có loại cần nên đôi lúc cũng khá vất vả. Mua xong mọi thứ, tôi chở đồ sang tiếp tế, để ở trước cửa cho mọi người ra lấy. Sau đó vài ngày TP HCM siết chặt phong tỏa, việc đi lại trở nên khó khăn hơn, tôi lại vất vả hơn", anh Kiến nói.

May mắn là vài ngày trước, cả nhà anh test nhanh lại thì 5 người đã âm tính, còn lại vẫn dương tính nhưng không còn triệu chứng gì. Dượng anh cũng đã được trở về nhà, sức khỏe tạm ổn. Em trai cũng đã cai được máy thở, sức khỏe cũng ổn định hơn.

Hiện những người đã hồi phục tập trung ở trên sân thượng để cách ly với F0. Sắp tới, anh dự định test PCR cho cả nhà để an tâm hơn.

'Vất vả nhưng vui vì giúp được nhiều người'

Anh Kiến vốn là người mẫu, quê gốc ở Đồng Nai. Từ tháng 5 đến giờ, công việc của anh phải tạm dừng khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Cuộc sống của anh bị ảnh hưởng không ít. Kể từ đầu tháng 7 đến nay là tròn 2 tháng anh đi tình nguyện ở khắp các quận, huyện, làm bạn cùng với bộ đồ bảo hộ nóng bức.

"Đi tình nguyện cũng vất vả nhưng tôi vui vì giúp đỡ được nhiều người. Nhiều hôm, hỗ trợ tiêm xong tôi lại cùng anh em đi xuống hàng của các mạnh thường quân tài trợ từ gạo, rau củ đến đủ loại hàng hóa. Có hôm 6-7 người giúp nhau xuống 5 tấn gạo. Về tới nhà là ăn uống, tắm rửa nhanh rồi lăn ra ngủ vì quá đuối".

Vì vừa lo làm việc, vừa lo lắng, chăm sóc gia đình, anh Vĩnh Kiến sút hơn 3 kg. Dù vất vả, chàng trai vẫn thấy mừng khi nghe tin sức khỏe của người thân tiến triển tốt từng ngày.

Hành trình rùng mình của nam người mẫu khoẻ mạnh duy nhất trong gia đình có 12/13 người là F0 - Ảnh 4.

Mặc dù làm tình nguyện rất mệt nhưng anh Kiến rất vui vì góp được chút công sức cho xã hội.

Hơn nữa trong đại dịch, lúc gia đình khó khăn, may mắn cả gia đình nhận được sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là những người như chị Hạnh, anh Cương, tất cả đều giúp gia đình anh bằng cả tấm lòng.

"Cảm ơn tất cả mọi người, trong lúc gia đình tôi khó khăn, tất cả đã giúp đỡ mà không suy tính điều gì. Tôi chỉ hy vọng người thân đều sớm khỏe lại, tất cả mọi người hãy đảm bảo an toàn tuyệt đối, hạn chế ra đường để cầu mong dịch bệnh sớm qua đi, cuộc sống bình thường như trước sớm trở lại", anh Kiến nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại