Hành trình đau đớn cắt mỡ thừa, xóa biệt danh “hot girl trăm cân” của Thủy Tiên

Thảo Nguyên |

Diễn viên trẻ Thủy Tiên luôn gắn liền với những vai diễn ngô nghê, hài hước với thân hình mập mạp. Cô còn được biết tới với biệt danh “hot girl trăm cân”.

Thủy Tiên từng thử rất nhiều cách để giảm cân và từng giảm được hơn 40kg khi tham gia Bước nhảy ngàn cân. Mới đây nhất, cô quyết định thực hiện đại phẫu loại bỏ mỡ thừa khiến nhiều người bất ngờ.

Đằng sau quyết định gây sốc của Thủy Tiên là rất nhiều tâm sự, rất nhiều tổn thương mà cô luôn giấu đi bằng những nụ cười.

"Khi bạn béo, bạn rất dễ bị tổn thương"

Khi bạn béo, bạn rất dễ gặp những tình huống khiến bản thân bị tổn thương, cho dù những người đối diện có thể không cố tình gây ra cho bạn.

Tôi nhớ lần cả lớp tôi được mời làm quần chúng cho 1 chương trình, chúng tôi ngồi trong 1 căn phòng chờ người quản lý tới phổ biến công việc.

Trong lớp, hầu hết các bạn đều đẹp trai, xinh gái. Nên khi chị quản lý đi vào, chị ấy nhìn qua 1 lượt rồi bảo tôi: "Em ơi, đi ra ngoài đi!" Tôi lúc đó, cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Không nói không rằng, tôi ra ngoài và đi thẳng về nhà.

Bạn bè xung quanh hiểu nên rất thương tôi. Nhưng những người bên ngoài xã hội có lẽ họ không hiểu được cảm giác này.

Về nhà, tôi nghĩ rằng để xảy ra tình huống như vậy lỗi cũng 1 phần do tôi. Do tôi không biết tự lượng sức mình, do tôi không biết lựa chọn chương trình phù hợp.

Hành trình đau đớn cắt mỡ thừa, xóa biệt danh “hot girl trăm cân” của Thủy Tiên - Ảnh 1.

Thủy Tiên chưa bao giờ ngừng nỗ lực giảm cân.

Từ đó về sau, tôi tự giữ khoảng cách, với những chương trình như vậy tôi tự nói với mình rằng mình không nên bước chân vào.

Là con gái, lại ở độ tuổi đôi mươi, tôi cũng có đôi lần rung động. Nhưng tình cảm ấy chỉ là đơn phương. Tôi tự thích người ta, tự ấp ủ tình cảm của mình rồi tự buồn chứ chưa bao giờ dám bày tỏ với ai cả.

Tôi từng thích 1 bạn rất đẹp trai. Và tất nhiên, bên cạnh bạn ấy có rất nhiều cô gái cũng thích bạn ấy. Thú thực, nếu xét 1 cách công bằng về tài năng, về công việc có thể tôi và những cô gái ấy không chênh lệch, nhưng về ngoại hình, rõ ràng tôi chẳng thể so sánh với ai.

Chính vì thế, tôi rất tủi thân. Tôi thích bạn ấy nhiều lắm, nhưng chỉ giữ kín trong lòng thôi và chấp nhận đóng vai bạn thân của bạn ấy.

Những lúc ở cạnh nhau, trong đầu tôi luôn tự nhắc nhở phải giữ khoảng cách, phải thật bình thường, nhất định không được để bạn ấy biết, không được thổ lộ tình cảm của mình. Vì tôi rất sợ nếu lỡ nói ra, bạn ấy sẽ từ chối. Lúc đó, chắc tôi sẽ tổn thương nhiều lắm!

Tôi tự nhắc nhở mình, trong thời gian tới, mục tiêu duy nhất của tôi là phải đẹp hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Còn chuyện tình cảm, tôi chưa muốn nghĩ tới bây giờ.

Tôi luôn mong muốn khi tôi thon thả hơn, đẹp hơn, nếu có cơ hội gặp lại người tôi từng thích hoặc khi tôi thích 1 người nào đó, tôi sẽ có thể tự tin mà thổ lộ ra.

Hành trình đau đớn cắt mỡ thừa, xóa biệt danh “hot girl trăm cân” của Thủy Tiên - Ảnh 2.

"Khi tôi đẹp hơn, tôi sẽ tự tin thổ lộ tình cảm với người mà tôi thích".

"Lần phẫu thuật đầu tiên, tôi loại được 2 cục mỡ nặng 4kg"

Trước đây, tôi vốn dĩ chỉ muốn tập luyện để giảm cân thôi. Nhưng trong quá trình tập, nhiều lần tôi bị tụt huyết áp vì tâp quá nặng mà lại phải ăn kiêng. Trong khi đó, cơ địa của tôi dễ béo, chỉ cần "hít không khí" cũng tăng cân nên dù vất vả như thế nào thì kết quả cũng không đáng kể.

Khi được 1 người anh thân thiết làm thẩm mỹ viện tư vấn làm phẫu thuật, tôi cũng lo lắng, cân nhắc nhiều. Vì tôi sợ sau khi phẫu thuật sẽ có biến chứng gì đó.

Đến khi có 1 người bạn thân quyết định đi xa để tìm kiếm cơ hội tốt hơn trong cuộc sống, tôi chợt nghĩ rằng mình phải cố gắng, phải nỗ lực để đẹp hơn vì chính bản thân mình chứ không phải vì ai khác.

Tôi nghĩ, nếu mình gầy hơn, đẹp hơn, cuộc sống của mình sẽ tốt hơn và sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Thế nên tôi đã lấy hết can đảm, cắn răng chịu đau, đồng ý làm phẫu thuật.

Hành trình đau đớn cắt mỡ thừa, xóa biệt danh “hot girl trăm cân” của Thủy Tiên - Ảnh 3.

Để có hình thể thon gọn hơn, Thủy Tiên quyết định đại phẫu cắt mỡ thừa.

Đêm trước khi lên bàn phẫu thuật, tôi vẫn vô tư và hào hứng lắm vì nghĩ "mình sắp đẹp rồi". Bất chợt, có tin nhắn của người bạn thân mới đi xa, nói rằng rất lo lắng cho tôi và động viên tôi phải cố gắng lên. Lúc này, tự nhiên tôi thấy sợ, toàn thân run lẩy bẩy và tôi bật khóc như 1 đứa trẻ con.

Để trấn tĩnh lại, tôi chạy xuống dưới nhà lấy 1 hộp sữa chua lạnh và uống cạn rồi cố gắng đi ngủ. Ngày hôm sau, khi đã hoàn thành các xét nghiệm cần thiết, tôi được chụp thuốc mê rồi thiếp đi.

Khi tỉnh lại, tôi không cảm thấy gì cả vì thuốc mê vẫn còn tác dụng. Phải đến khi thực sự tỉnh táo, tôi vào trang cá nhân thì mới biết rằng bác sĩ vừa cắt giúp mình 2 cục mỡ to như vậy. Chỉ tính riêng 2 cục mỡ đó đã nặng tới 4kg rồi.

Phần bụng đau đớn khiến tôi không thể đi lại được, thậm chí, lúc đang nằm mà muốn ngồi dậy là phải có người nâng lên.

2 ngày đầu sau phẫu thuật, tôi được ăn cháo loãng. Nhưng vì lúc này tôi chưa vận động được nếu cứ ăn tinh bột, tôi sẽ tăng cân trở lại nên tôi chuyển sang ăn cháo bí đỏ, rau củ. Khi sức khỏe khá hơn, chế độ ăn của tôi chỉ còn lại hoa quả mà thôi.

Hành trình đau đớn cắt mỡ thừa, xóa biệt danh “hot girl trăm cân” của Thủy Tiên - Ảnh 4.

Thủy Tiên sau ca phẫu thuật đầu tiên.

Sau khi phẫu thuật được 1 tuần tôi mới có thể đi lại được. Nhưng dáng đi cũng khá hài hước vì tôi cứ phải đi khom khom lưng như bà cụ vậy. Theo dự tính của tôi thì thêm khoảng 1 tuần nữa là tôi mới có thể đi làm trở lại.

Và sau khoảng 1 tháng khi bụng đã lành hẳn tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lần 2 để hút mỡ phần vai, gáy, bắp tay và chân để vóc dáng cân đối.

Tôi đến với nghệ thuật là 1 cái duyên và các vai diễn của tôi cũng thường gắn với hình thể gây chú ý trước đây. Thế nên, sau khi làm đại phẫu, với hình thể mới tôi không biết mình có còn duyên với phim ảnh nữa hay không.

Nhưng tôi rất mong là nếu vẫn còn có thể được đi diễn, tôi sẽ được giao cho những vai diễn mới và khác hoàn toàn với những vai mà tôi đã thể hiện trước đó.

Tôi không còn muốn hóa thân vào vai những cô gái ngốc nghếch, hài hước nữa mà muốn thử sức với những số phận bi kịch, lấy nước mắt khán giả.

Tôi không hề thích biệt danh "hot girl trăm cân", tôi chỉ muốn được gọi là diễn viên Thủy Tiên. Tôi sẽ nỗ lực, sẽ phấn đấu để được công nhận điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại